Cờ bạc 'đại náo' vùng biên

18/04/2019 08:00 GMT+7

Qua thời gian xâm nhập, PV Thanh Niên ghi nhận những trò đỏ đen tại hàng loạt sới bạc quy mô lớn hoạt động rầm rộ, bát nháo ở vùng biên giới thuộc tỉnh Bình Phước.

Trong vai một con bạc, chúng tôi tiếp cận làm quen C. “ròm” (50 tuổi, ngụ Bình Phước) là một tay cờ bạc “số má” tại vùng biên giới. C. “ròm” luôn vỗ ngực khoe khoang chiến tích “sòng nào cũng biết, sòng nào cũng chơi”.

Sới bạc từ vài chục triệu đến cả tỉ

[VIDEO] Tận mắt chứng kiến những ổ cờ bạc tiền tỉ tung hoành vùng biên giới
Những ngày xâm nhập thế giới cờ bạc vùng biên giới thuộc tỉnh Bình Phước (giáp ranh Campuchia), PV nghe các con bạc kháo nhau về hai sòng bạc có quy mô “khủng” ở vùng biên giới, đó là: sòng bạc C.C (xã Phước Minh, H.Bù Gia Mập) và sòng S.L (xã Đa Kia, H.Bù Gia Mập). Đây là hai sòng bạc tỉ phục vụ khách từ nhiều tỉnh thành như Tây Ninh, Bình Dương, Đắk Lắk, TP.HCM... về chơi với số tiền từ vài chục triệu tới hàng trăm triệu đồng, thậm chí có canh bạc lên đến tiền tỉ.
Một trong những sòng bạc vùng biên ở tỉnh Bình Phước luôn nhộn nhịp Ảnh: Trần Tiến - Tiểu Thiên
Một trong những sòng bạc vùng biên ở tỉnh Bình Phước luôn nhộn nhịp Ảnh: Trần Tiến - Tiểu Thiên
Trưa 31.3, chúng tôi được C. “ròm” nhận làm “lính”, rồi dẫn vào sòng bạc chơi cùng lời căn dặn: “Mày là người lạ thì đừng đi linh tinh, đi một mình tụi nó không cho vào đâu. Ở đây ai cũng biết tao nhưng làm bậy là bị bụp liền đó”.
Nói xong, C. “ròm” ghé vào “lò” gà chọn một chiến kê nặng 2,4 kg đi “tiếp khách” (đá độ ăn tiền - PV). C. “ròm” nuôi hàng chục chiến kê, đủ hạng cân từ 1 kg đến hơn 3 kg để cáp kèo. Việc chăm sóc gà đá từ nhỏ đến lớn sẽ giúp sư kê (tức chủ nuôi gà - PV) hiểu cách đá của gà và lựa chọn loại cựa phù hợp giúp tỷ lệ thắng trận cao hơn. “Gà giá càng cao thì tiền xổ (tiền cá cược - PV) càng lớn, có trận gà giá vài chục triệu mà tiền xổ cả trăm triệu đồng. Còn trận tiền tỉ là sân chơi của những chiến kê được nhập từ Mỹ hoặc Peru”, C. “ròm” giải thích.
Một sòng tài xỉu với những trận cá cược hàng chục triệu đồng
Một sòng tài xỉu với những trận cá cược hàng chục triệu đồng
Theo C. “ròm”, trước đây các con bạc VIP luôn tập trung tại sòng S.L và một số sòng lớn ở H.Lộc Ninh. Nhưng gần đây khu vực này bị “động” nên tạm ngưng. Tận dụng cơ hội, một “ông trùm” cờ bạc tại H.Bù Đốp tên C.C (khoảng 50 tuổi) đứng ra lập sòng bạc quy mô lớn tại xã Phước Minh (H.Bù Gia Mập) để sát phạt. Trước đó, C.C đã từng mở sòng tại H.Bù Đốp nhưng bị “soi” nên phải dẹp. Từ khi mở sòng tại xã Phước Minh, nhiều tay cờ bạc khắp các tỉnh thành lũ lượt đổ về sòng của C.C. Nhằm tạo sự tin tưởng, C.C khẳng định đã chung chi từ A đến Z nên sòng bạc sẽ hoạt động lâu dài, uy tín và an toàn. “Mới chỉ hoạt động hơn một tuần mà ở sòng này có đến mấy độ chơi tiền tỉ/ván, những ván trăm triệu thì ngày nào cũng có”, C. “ròm” tiết lộ.
Trường gà nằm sâu trong vườn điều thuộc xã Phước Minh, H.Bù Gia Mập
Trường gà nằm sâu trong vườn điều thuộc xã Phước Minh, H.Bù Gia Mập

Cảnh giới dày đặc

Từ TT.Thanh Bình (H.Bù Đốp), PV theo chân C. “ròm” hơn 10 km mới đến sòng bạc của C.C. Sòng bạc nằm trong một con hẻm cách đường lớn không xa nhưng ngoằn ngoèo, nhiều lối rẽ. Phía đầu hẻm có một quán cà phê là nơi tập kết cho tài xế ô tô nghỉ ngơi và lập chốt cảnh giới. Từ đường trải nhựa đi vào khoảng 500 m, có các thanh niên nằm vắt vẻo trên võng, mắt láo liên ngó ngang liếc dọc.
Quan sát trên các cây điều xung quanh sòng bài, PV còn phát hiện những tấm bảng hiệu: “Nhận cầm đồ” kèm số điện thoại để phục vụ các con bạc thua “cháy túi” có nhu cầu cầm cố tài sản để tiếp tục sát phạt với hy vọng gỡ gạc.
Đầu lối vào “sào huyệt” cũng có từ 3 - 5 chốt cảnh giới được bố trí đều khắp. Vườn điều trước sòng được dùng làm nơi giữ ô tô cho khách. Khách đi ô tô có lực lượng xe ôm chở miễn phí vào tận sòng bạc. Riêng xe máy được chạy vào sòng nhưng phải dừng lại để đội xe ôm “kiểm tra”. Thấy chúng tôi cùng C. “ròm” xách gà đến, một thanh niên trực cổng vẫy tay chào vì nhận ra khách quen. Nơi lập sòng là một vườn điều rộng vài mẫu, được “thiết kế” để dễ chạy khi gặp bất trắc. Vào đến “sào huyệt”, xung quanh đều có người cảnh giới. Tại sòng luôn có vài thanh niên xăm trổ túc trực để đưa đón khách ra về và sẵn sàng “xử” những ai gây rối.
Các tấm bạt lớn được căng dài cả trăm mét, số lượng con bạc tại đây đến vài trăm người già trẻ đều có, thậm chí cả trẻ con. Sòng hoạt động vô cùng nhộn nhịp từ trưa đến rạng sáng hôm sau mới ngớt người, mỗi sòng đều có “chim mồi” câu khách đến chơi. Sau mỗi ngày, “chim mồi” đều được trả thù lao từ 800.000 - 1 triệu đồng/người.
Dịch vụ cầm đồ tại chỗ để phục vụ các con bạc cháy túi
Dịch vụ cầm đồ tại chỗ để phục vụ các con bạc cháy túi
Để phục vụ tối đa cho con bạc, tại sòng còn có cả một cửa hàng bán các loại thức ăn như bún, mì, cơm... và các loại nước giải khát với giá “cắt cổ”.

Sát phạt rầm rộ

Sau gần 10 trận gà, C. “ròm” ngồi quan sát kỹ để kịp bắt kèo cá cược. Hai chiến kê được đưa lên bàn cân, “trọng tài” hô lớn: “Gà 2,6 ký, xổ 20 triệu, bắt đồng 5 triệu ai bắt, ai bắt?”. Tiếng hô vừa dứt đã có tay chơi phất tay lấy vé (ghi số tiền cược và tỷ lệ đặt - PV). Sau khi soi gà, con bạc bắt đầu “xem tướng” gà rồi bình phẩm. Gà đỏ (quấn băng keo màu đỏ vào chân - PV) được nhiều con bạc đánh giá cao hơn. Lập tức “trọng tài” đổi kèo, “Gà đỏ ăn 8, đặt 5 triệu ai bắt, ai bắt!” (tức 1 triệu đồng ăn 800.000 đồng). Tiếng ồn ào đặt cược lại nổi lên. Chỉ 5 phút sau đã có hàng chục con bạc tham gia trận cá độ với tổng số tiền hơn 50 triệu đồng.
Sau đó, trận đấu diễn ra khoảng 3 phút thì gà xanh bị gà đỏ cắm một cựa trúng cánh rơi vào thế hạ phong. Trọng tài tiếp tục hô: “Gà đỏ ăn 2, ai đặt, ai đặt!”, lại tiếp tục hàng chục cánh tay giơ lên lấy vé. Bất ngờ cuối trận, ra nhiều đòn nhưng vẫn không hạ gục được đối thủ, gà đỏ đột nhiên bỏ chạy khiến nhiều con bạc đặt cược tái mặt, cũng không ít người cười hả hê vì nằm kèo gà xanh. Trọng tài yêu cầu hai chủ gà đưa gà vào giữa sân đấu rồi dùng tấm kính ngăn cách: “1, 2, 3 thả gà!”, tấm kính mở ra, gà đỏ không đá mà quay đi, gà xanh một chân quỳ xuống đất nằm im. Gà xanh nhanh chóng bị xử thua.
C. “ròm” vuốt mồ hôi trán, khen may: “Xém nữa là thua 5 triệu, thằng chủ gà xanh chủ quan quá, xốc gà đàng hoàng nó đứng là gà đỏ thua rồi!”. Nhiều con bạc khác không kìm được cơn tức tối lại xông vào đòi ăn thua với chủ gà xanh. Ngay lập tức, nhóm người cảnh giới tại sòng bạc can thiệp thì mọi chuyện mới lắng xuống.
Kế bên sới gà, sòng tài xỉu và xóc đĩa (chẵn lẻ) cũng náo nhiệt không kém. Mỗi canh bạc diễn ra từ 1 - 5 phút lôi kéo hơn 50 con bạc/sòng. Những xấp tiền dày cộm mệnh giá 200.000, 500.000 đồng liên tục được con bạc quăng xuống. Chén xúc xắc mở ra kẻ ăn thì tươi cười, người thua thì vò đầu bứt tóc bởi một cái hất tay đã “bay” chục triệu đồng. Hai sòng bạc trên là một phần nhỏ của thế giới cờ bạc vùng biên... (còn tiếp)
 
Khó tiếp cận bắt quả tang?
Trả lời về việc các sòng bạc trên địa bàn hoạt động rầm rộ, ông Lê Văn Giỏi, Trưởng công an xã Phước Minh (H.Bù Gia Mập), thừa nhận tại địa phương thời gian qua có xuất hiện sòng bạc quy mô lớn tại thôn Bù Tam, xã Phước Minh do một người đàn ông tên Trí Cao, ngụ H.Bù Đốp làm chủ. Sòng bạc này lôi kéo số lượng lớn con bạc từ nhiều tỉnh thành đổ về và lực lượng cảnh giới dày đặc khiến lực lượng chức năng khó tiếp cận bắt quả tang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.