[CHÙM ẢNH] Vạn Ninh gượng dậy sau bão

07/11/2017 16:46 GMT+7

Bão rồi đến lũ, Khánh Hoà là mảnh đất phải gánh chịu sự tàn phá nặng nề nhất của cơn bão Damrey vừa quét qua Nam Trung Bộ. Giờ đây người dân nơi tâm bão đi qua đang gượng dậy để bắt đầu lại mọi thứ.

Những ngày này, dọc bờ biển Khánh Hoà, từng đoàn người đứng trông ra biển. Nhưng đó không phải là hình ảnh của những người mẹ, những người vợ, những người con vui đón một chuyến tàu đầy ắp cá tôm như trước khi bão Damrey quét qua.
Giờ đây, đó là những người đang ngóng chờ tin người thân mất tích trên biển, những đôi mắt đau đáu dõi ra xa để tìm kiếm hình ảnh người thân.
Những người mẹ, người vợ, người con hướng mắt ra biển chờ người thân trở về Ảnh: Ngọc Dương

tin liên quan

[CHÙM ẢNH] Nước mắt Vạn Ninh
Hàng ngàn lồng bè nuôi tôm bị bão cuốn phăng, hàng trăm căn nhà đổ sập, người dân Vạn Ninh giờ chỉ còn lại hai bàn tay trắng sau cơn bão.
Sau khi bão số 12 đi qua, nhà cửa của rất nhiều ngư dân đã tan hoang, tàu bè thì bị bão đánh vỡ, người dân nơi tâm bão đã kiệt quệ...
Bà Huỳnh Thị Lanh (51 tuổi, TT.Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa) chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút cơn bão quần nát xóm chài ở thị trấn Vạn Giã. Cả gia đình bà Lanh thoát chết trong gác tấc khi căn nhà bị bão xé toạc từng mảng tường và đổ sập hoàn toàn.
“Trời tối như mực, khi căn nhà bắt đầu toạc ra, chồng tôi kêu lên 'đừng cố giữ lấy gì cả, phải sống mới vực lại được'. Lúc đó 2 vợ chồng hoảng loạn,chỉ biết chạy ra khỏi nhà. Nếu không chạy chắc giờ tui không còn sống nữa”, bà Lanh chỉ tay về phía căn nhà giờ chỉ còn lại đống đổ nát.
Bằng tất cả sức lực, người dân nơi tâm bão đang dọn dẹp lại nhà cửa, nhặt nhạnh những thứ còn sót lại trong đống đổ nát để làm lại tất cả...
Những ngư dân ở thị trấn Vạn Giã (VạnNinh, Khánh Hòa) vừa cập bờ sau một ngày trục vớt tàu bè trên biển
Những chiếc thuyền thúng tiếp tế lương thực và nước uống cho người thân để sửa chữa lại tàu bè bị hư hại ngoài biển
Anh Nguyễn Thế Luân (thôn Tây Nam 2, xã Đại Lãnh, H.Vạn Ninh) gom những mảnh vỡ trên con tàu bị sóng đánh để sửa chữa lại
Ngư dân đang trục vớt và kéo những con tàu bị bão đánh chìm trên biển vào bờ để sữa chửa lại
Ông Nguyễn Hữu Huân (TT.Vạn Giã, Vạn Ninh) chằng lại thuyền của gia đình sau khi được trục vớt vào bờ

Ngư dân kéo những con tàu bị hư vào bờ để sửa chữa. Tại H.Vạn Ninh có hàng ngàn con tàu bị hư hại, ước tính thiệt hại hàng trăm tỉ đồng
Ngư dân gom ngư cụ bị trôi dạt trên biển vào bờ
Anh Lương Minh Thuận (TT.Vạn Giã, Vạn Ninh) chuẩn bị lương thực, thực phẩm để tiếp tế cho người thân trên biển ngay giữa đêm tối
Ngư dân thị trấn Vạn Giã đang may lại những tấm lưới bị rách do bão tàn phá
“Trời tối như mực, khi căn nhà bắt đầu toạc ra, chồng tôi kêu lên, đừng cố giữ lấy gì cả, phải sống mới vực lại được”, bà Huỳnh Thị Lanh chỉ tay về phía căn nhà giờ chỉ còn lại đống đổ nát. Không còn nhà để trú ẩn, bà Lanh đang chuẩn bị bữa cơm tối dưới một các hốc tạm bợ được chắn bằng những tấm bạt
Những người đứng chờ tin của người thân mất tích trên biển
Một căn nhà bị bão quần nát ở thị xã Ninh Hoà
Người dân thị xã Ninh Hoà sạc pin điện thoại tại một cửa hàng xăng dầu để liên lạc với người thân
Ông Trần Thanh Bắc (63 tuổi) ăn tối dưới ngọn nến leo lắt. Nhà của ông Bắc đã bị bão cuốn phăng
Người dân đốt lốp xe để tận dụng ánh sáng. Đến tối 6.11, toàn huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa vẫn chưa có điện trở lại
Bà Nguyễn Thị Hoa đang dọn dẹp lại căn nhà bị bão thổi tan nát
Theo thống kê, toàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 30 người chết, 5 người mất tích, 89 người bị thương; trên 10.000 căn nhà bị sập và hư hỏng; 3.826 ha diện tích lúa bị ngập và 6.258 ha diện tích hoa màu các loại bị ngập, hư hại; 44.320 lồng bè bị trôi hoàn toàn; nhiều công trình giao thông, điện, thông tin liên lạc, trường học, trạm y tế, trụ sở cơ quan, cơ sở sản xuất và cơ sở hạ tầng kỹ thuật hư hỏng nặng nề...
Tổng thiệt hại ước tính trên 7.000 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.