Chốt chống dịch Covid-19 ở biên giới Kon Tum

Khi cuộc sống đã dần trở lại bình thường ở các thành phố, đô thị, nông thôn thì ở biên giới, bộ đội biên phòng vẫn ngày đêm chốt giữ phòng, chống dịch Covid-19.

Kon Tum là tỉnh nằm ở cực bắc Tây nguyên, có gần 292,522 km đường biên giới trên bộ chung với 2 nước Đông Dương là Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia.
Trong đó, đường biên giới chung với Lào dài khoảng 154,222 km có Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y tiếp giáp với Cửa khẩu Phu Cưa (tỉnh Attapư), 2 cửa khẩu phụ: Đăk Blô (Đăk Glei) - Đăk Bar (Sê Kông) và Đăk Long (Đăk Glei) -Văn Tắt (Sê Kông).
Đường biên giới trên bộ chung với Vương quốc Campuchia dài 138,3km với 1 cửa khẩu phụ Đăk Kôi (H.Ngọc Hồi) - KonTuyNeak (tỉnh Rattanakiri), 01 lối mở Hồ Đá (Ia H’Drai) - Ôzaxát (Đun Min - Rattanakiri).

Thay cờ mới ở chốt chống dịch Covid-19 gần ngã ba biên giới

Ảnh: Ngô Trần Hải An

Ngay từ đầu tháng 3.2020, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, thực hiện chỉ đạo của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) và Tỉnh ủy - UBND tỉnh Kon Tum, hơn 200 cán bộ chiến sĩ BĐBP của 16 đồn biên phòng thuộc Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum cùng 63 công an, quân sự địa phương thường trực 24/24 tại 33 tổ chốt tranh tre nứa lá tạm bợ, làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch Covid-19 trên cả 2 tuyến biên giới Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia.

Chốt chặn phòng chống dịch Covid-19 của Đồn BP cửa khẩu quốc tế Bờ Y nằm giữa rừng

Ảnh: Ngô Trần Hải An

Đến thời điểm này, khi cả nước đã giảm việc thực hiện giãn cách xã hội, tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa, phát triển sản xuất kinh doanh, việc làm và đời sống người dân dần trở lại bình thường thì những chiến sĩ BĐBP Kon Tum vẫn kiên cường bám trụ trên biên giới, làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Chỗ ngủ nghỉ của bộ đội là sạp nứa tạm bợ

Ảnh: Ngô Trần Hải An

Chia sẻ với những khó khăn vất vả của BĐBP Kon Tum, bạn đọc Báo Thanh Niên và chương trình thiện nguyện Áo ấm biên cương đã đến tận chốt bộ đội phòng chống dịch, thăm hỏi - động viện và tặng quà.
Một số hình ảnh ghi lại qua 2 chuyến đi cuối tháng 5.2020 mới đây: 

Nấu đồ ăn ngay tại chốt, là nhà mượn của trạm quản lý bảo vệ Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Ảnh: Ngô Trần Hải An

Chốt số 2 của đồn BP Sa Loong là chốt có điều kiện ăn ở sinh hoạt ăn ở "tươm tất" nhất trên tuyến do được ở nhờ với kiểm lâm

Ảnh: Ngô Trần Hải An

BĐBP đồn cửa khẩu quốc tế Bờ Y đóng chốt nhà bạt cạnh đường tuần tra biên giới

Ảnh:  Nguyễn Độc Lập

Những lúc nắng nóng, bộ đội không thể ở trong nhà bạt, phải ra gốc cây ngồi tránh nóng

Ảnh: Nguyễn Độc Lập

 

Nhà bạt của chốt số 1 phòng chống dịch Covid-19 của đồn BP Sa Loong bị sập đổ do mưa gió

Ảnh: Ngô Trần Hải An

Nhà bạt sập làm thiệt hại vật dụng sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ, nhưng rất may mọi người đều chạy được ra ngoài tránh trú

Ảnh: Ngô Trần Hải An

Kiểm tra thân nhiệt của người dân địa phương đi làm rẫy qua chốt phòng chống dịch Covid-19

Ảnh: Mai Thanh Hải

Chốt chặn tại cửa khẩu phụ Đắk Kôi

Ảnh: Ngô Trần Hải An

Tặng quà cho cán bộ chiến sĩ BĐBP Bờ Y làm nhiệm vụ trên chốt

Ảnh: Ngô Trần Hải An

Các thành viên Áo ấm biên cương thăm hỏi đời sống sinh hoạt của bộ đội trên chốt

Ảnh: Ngô Trần Hải An

Các phần quà là đồ dùng sinh hoạt, lương thực thực phẩm... được chuyển đến tận tay bộ đội.

Ảnh: Ngô Trần Hải An

Dù khó khăn vất vả nhưng cán bộ chiến sĩ BĐBP Kon Tum vẫn kiên trì bám biên giới làm nhiệm vụ

Ảnh: Ngô Trần Hải An

Thay mới cờ Tổ quốc trên chốt chặn phòng chống dịch Covid-19

Ảnh: Ngô Trần Hải An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.