Chồng đâm chết vợ trong đám giỗ mẹ vì cãi nhau đãi khách rượu hay bia

Mạnh Cường
Mạnh Cường
20/11/2019 18:00 GMT+7

Trong lúc làm gà để giỗ mẹ thì hai vợ chồng ở Quảng Nam xảy ra mâu thuẫn về chuyện mua bia hay rượu để đãi khách; người chồng sau đó cầm dao đâm chết vợ.

Ngày 20.11, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án đâm chết vợ đối với bị cáo Tô Văn Mai (46 tuổi, xã Quế Thọ, H.Hiệp Đức, Quảng Nam) và tuyên phạt Tô Văn Mai án chung thân về tội giết người.
Theo cáo trạng, ngày 25.6, ông Tô Văn Mai đi nhậu với bạn về nhà rồi cùng vợ bà Võ Thị Bảy (45 tuổi) làm thịt gà  chuẩn bị đám giỗ cho mẹ ngày 26.6.
Ông Mai muốn đãi bia, nhưng vợ lại muốn đãi rượu cho đỡ tốn kém. Lời qua tiếng lại, sẵn con dao cầm trên tay và có hơi men, ông Mai đâm vợ mình một nhát vào lưng. Nạn nhân sau đó được đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
Được biết, thời điểm ông Mai đâm chết vợ, em Tô Văn Tú (học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Phú, H.Hiệp Đức, con trai ông Mai) đang tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Buổi trưa xảy ra án mạng cũng là lúc Tú vừa thi xong môn đầu tiên (môn Văn), về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị thi môn Toán vào buổi chiều thì xảy ra sự việc đau lòng, sau đó em Tú đành phải bỏ dở kỳ thi.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.