Chồng châm lửa đốt nhà, vợ khóc hết nước mắt

03/05/2015 12:29 GMT+7

(TNO) Khoảng 9 giờ sáng nay 3.5, ngôi nhà của vợ chồng Nguyễn Bảo (36 tuổi) và Lê Thị Luyền (33 tuổi), ngụ tổ 1 Đất Mới, phường 7, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) phát hỏa.

(TNO) Khoảng 9 giờ sáng nay 3.5, ngôi nhà của vợ chồng Nguyễn Bảo (36 tuổi) và Lê Thị Luyền (33 tuổi), ngụ tổ 1 Đất Mới, phường 7, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) phát hỏa.

Căn nhà bị thiêu rụi cùng nhiều tài sản bên trong
Chỉ sau khoảng 30 phút ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn cùng nhiều tài sản bên trong. Do ở xa trung tâm TP. Đà Lạt gần 10 km nên khi xe cứu hỏa tới nơi thì ngôi nhà chỉ còn lại đống tro tàn.
Thông tin ban đầu, sáng 3.5, anh Bảo lấy xăng tưới khắp nhà, rồi châm lửa đốt. Sau đó, anh chở hết 4 đứa con bỏ đi. 
Chi Lê Thị Luyền nói trong hai hàng nước mắt: “Do thời gian gần đây gia đình làm ăn thất bại, vườn rau ở xã Đạ Sar (huyện Lạc Dương) bị trâu phá tan tành, vườn hoa bị nấm bệnh nên anh Bảo khủng hoảng tinh thần. Mấy ngày trước anh nói chẳng còn gì để sống, đốt nhà luôn cho rồi!”.
Bà con trong tổ thấy nhà cháy đã tới cố gắng dập lửa, nhưng do nhà làm bằng gỗ nên lửa bốc cháy nhanh, thiêu rụi máy giặt, ti vi, bếp, toàn bộ quần áo, sách vở của các cháu nhỏ.
Theo chị Luyền, 2 tấn khoai tây giống, trị giá gần 30 triệu đồng, chị mới mua về để trong nhà cũng bị thiêu thành tro. Kho hành tây cạnh nhà cũng bị lửa thiêu một phần.
Vụ cháy còn làm thiệt hại một nhà kính trồng hoa cẩm chướng công nghệ cao gần đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.