Chìm tàu Hoàng Phúc 18: Nỗi day dứt bên sông Soài Rạp

31/10/2015 18:00 GMT+7

(TNO) Trong khi các lực lượng cứu hộ tìm mọi phương án để giải cứu 3 người đang mắc kẹt trong thân tàu Hoàng Phúc 18, trên bờ, những ánh mắt lo lắng, thấp thỏm,… cầu sóng yên biển lặng, với chút hi vọng mong manh...

(TNO) Trong khi các lực lượng cứu hộ tìm mọi phương án để giải cứu 3 người đang mắc kẹt trong thân tàu Hoàng Phúc 18, trên bờ, những ánh mắt lo lắng, thấp thỏm,… cầu sóng yên biển lặng, với chút hi vọng mong manh...

Thượng tá Lê Doãn Tấn, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Long Hòa, huyện Cần Giờ, ưu tư nói với Thanh Niên Online: “Tôi nắm địa bàn ở đây nên biết, trời về chiều là gió lên, sóng mạnh thêm nữa. Không biết lực lượng chỉ huy ngoài đó tính sao, nhưng lúc này chưa cứu được những người còn lại thì e rằng trời về chiều sẽ khó khăn hơn…”.
Cơ thể mệt nhoài, tâm trí còn chưa hết hoảng loạn sau lần “thập tử nhất sinh” mới hồi tối qua, anh Trần Minh Sang (30 tuổi, quê Khánh Hòa) vẫn không tài nào chợp mắt được vì lo lắng cho những người bạn thuyền vẫn đang chưa biết sống chết ra sao.
Từ tối 30.10 tới giờ, anh Sang được Ban chỉ huy Bộ đội Long Hòa bố trí ở ngay phòng của Chỉ huy trưởng để nghỉ ngơi. Mắt đượm buồn, anh Sang nói ngắt quãng: “Buồn lắm, tối giờ tui chẳng muốn ăn uống gì. Cầu phật sao cho anh em ngoài đó được cứu…”.
 
Khi biết tất cả các phương án tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn các nạn nhân còn lại đang kẹt trong tàu Hoàng Phúc 18 đều bất khả thi trước điều kiện thời tiết không thuận lợi, những vẻ mặt rầu rỉ vẫn hướng ánh mắt bất lực về phía vị trí tàu chìm. Khói nhang không đủ làm cay mắt nhưng lại khiến những người có mặt tại hiện trường cứu nạn hôm nay cứ day rứt...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.