Chém chết người chỉ vì chiếc nón bảo hiểm

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
21/05/2019 19:43 GMT+7

Bực tức vì bạn mượn nón bảo hiểm lâu ngày không trả, Danh vác dao rựa đi đòi và chém chết người.

Ngày 21.5, TAND tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm và tuyên án chung thân đối với bị cáo Lã Thanh Danh (23 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, H.Đồng Phú, Bình Phước) về tội “giết người”. Đồng thời buộc bị cáo Danh bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 60 triệu đồng tiền mai táng.
Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 5.10.2018, bực tức vì Thạch Thanh Hiền (26 tuổi) mượn mũ bảo hiểm lâu ngày không trả, Danh điều khiển xe máy đến nhà Thạch Vay (26 tuổi, xã Tân Hưng) rủ đi "công chuyện". Sau đó, Danh chở Vay đến chòi rẫy cao su nơi Danh đang cạo mủ thuê lấy một con rựa đưa cho Vay cầm.
Trên đường đi, biết Danh mang theo rựa tìm chém Hiền, Vay liền khuyên can nhưng Danh không đồng ý.
Khi đến chòi rẫy cao su nơi Hiền ở (ấp Pa Pếch, xã Tân Hưng), Danh giật rựa từ tay Vay rồi một mình đi vào chòi kêu Hiền trả mũ bảo hiểm.
Lúc này, Hiền đi ra cửa nhìn thấy Danh đang cầm dao rựa đi về phía mình nên hoàng sợ bỏ chạy về hướng bờ suối. Thấy Hiền bỏ chạy, Danh vào trong chòi thì gặp Thạch Thanh Trang (ba Hiền) và cả hai xảy ra cự cãi.
Trong lúc to tiếng, Danh cầm điện thoại di động của anh Hiền treo gần võng, ném xuống nền nhà làm nứt vỡ màn hình, đồng thời lớn tiếng cãi nhau với ông Trang. Trong lúc tức giận, Danh cầm rựa chém trúng vào vùng cổ ông Trang khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.