Chạy xe máy vượt đập tràn, bị nước cuốn mất tích

24/06/2015 08:31 GMT+7

(TNO) Lúc 7 giờ sáng nay 24.6, ông Phạm Triều, Phó chủ tịch UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), cho biết cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân bị nước cuốn trôi trên suối Đạ Nghịt.

(TNO) Lúc 7 giờ sáng nay 24.6, ông Phạm Triều, Phó chủ tịch UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), cho biết cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân bị nước cuốn trôi trên suối Đạ Nghịt.

Một du khách bị nước cuốn mất tíchNgười dân vẫn chạy xe máy vượt đập tràn qua suối Đạ Nghịt rất nguy hiểm
Vụ việc xảy ra lúc khoảng 16 giờ ngày 23.6, tại đập tràn Suối Lạnh, thôn Đạ Nghịt, xã Lát, gần “Làng thần kỳ” (Lạc Dương). Theo ông Phạm Triều, vào thời điểm trên, một người đàn ông chạy xe máy vượt qua đập tràn Suối Lạnh (còn gọi đập tràn Đạ Dâng) thì bị nước cuốn trôi.
Người dân địa phương chỉ kịp vớt được chiếc xe máy mang biển kiểm soát 85V1- 9871 và một chiếc ba lô. Trong ba lô có CMND mang tên Nguyễn Đức Vũ (50 tuổi, ngụ TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận). 
Theo ông Phạm Triều, bình thường nước chảy qua đập tràn không nhiều. Tuy nhiên, do những ngày vừa qua, trên địa bàn mưa nhiều nên nên nước tràn về hạ lưu qua đập tràn khá lớn.
 Đến trưa 24.6, nạn nhân Nguyễn Đức Vũ vẫn chưa được tìm thấy.
Tập trung tìm kiếm nạn nhân Nguyễn Đức Vũ
Theo ông Nguyễn Văn Toản, giám đốc trang trại nuôi cá nước ngọt Trường Toàn (xã Lát, Lạc Dương) thì ông Nguyễn Đức Vũ làm thợ xây tại trang trại Trường Toàn gần 1 năm qua. Chiều 23.6, ông Vũ từ Đà Lạt vào trang trại để tiếp tục công việc thì bị nạn.
Ông Nguyễn Thanh Liêm (chủ một trang trại ở thôn Đạ Nghịt) cho biết đập tràn qua suối Đạ NGhịt do 30 hộ dân đóng góp xây dựng vào năm 2003.
“Vào mùa mưa nước lũ dâng cao việc qua lại đập tràn rất nguy hiểm, năm nào cũng có vài trường hợp người và xe máy bị nước cuốn, nhưng đây là trường hợp mất tích đầu tiên. Người dân mong muốn có một chiếc cầu kiên cố để đảm bảo tính mạng người dân”, ông Liêm nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.