Chặn đứng mầm mống cướp giật

Trác Rin
Trác Rin
24/12/2020 06:14 GMT+7

Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự dịp cuối năm, lực lượng 363 Công an TP.HCM đồng loạt ra quân, tuần tra kiểm soát xuyên đêm.

Lực lượng này được biết đến là “cú đấm thép” của ngành công an TP.HCM trong việc tổng tấn công, trấn áp tội phạm trên đường phố. PV Thanh Niên có nhiều đêm theo chân cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN) thuộc “cú đấm thép” 363 Công an Q.3 tuần tra, kiểm soát trên địa bàn trung tâm TP.

Trắng đêm tuần tra

23 giờ ngày 17.12, tổ công tác 363 Công an Q.3 gồm lực lượng CSGT-TT, CSHSĐN, cảnh sát ma túy... tiến hành tuần tra kiểm soát trên địa bàn quận. Từ đường CMT8, tổ công tác di chuyển liên tục qua đường Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Đình Chiểu, Võ Văn Tần... Khi đến đường Điện Biên Phủ (đoạn gần ngã bảy Lý Thái Tổ), tổ công tác phát hiện 2 thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, chạy xe lạng lách nên chặn bắt.
“Tụi con mới... 6 tuổi, chưa có giấy tờ tùy thân nên cũng chưa có bằng lái xe”, thiếu niên cầm lái phân bua. Sau khi kiểm tra hành chính, 2 thiếu niên này không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào, tổ công tác đưa cả hai về trụ sở công an phường để tiếp tục làm rõ.

Đi xe “độ” còn nẹt pô giữa trung tâm

Mới đây, tổ công tác 363 Công an Q.3 tuần tra ở giao lộ Trần Quốc Thảo - Tú Xương (P.7, Q.3), phát hiện Dương Minh Thông (18 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) chạy xe máy BS 59U2-240... nẹt pô, rú ga inh ỏi khiến dòng người đang đi trên đường hốt hoảng. Tổ công tác truy đuổi, đến giao lộ Trần Quốc Thảo - Điện Biên Phủ thì áp sát được Thông, đưa về trụ sở công an kiểm tra. Đáng chú ý, kiểm tra cốp xe, công an phát hiện gói ni lông chứa cỏ Mỹ. Sau khi bàn giao Thông cho công an phường, tổ công tác tiếp tục phát hiện V.T.P (29 tuổi, ngụ Q.3, có 1 tiền án, nghiện ma túy) điều khiển xe “độ”, nẹt pô inh ỏi chạy trên đường Nguyễn Đình Chiểu liền lập tức truy đuổi, sau đó đưa về trụ sở lập hồ sơ xử lý.
Đêm khuya, đường sá ở TP.HCM vẫn đông người và xe cộ, dường như không có thời điểm im ắng. “Tụi cướp giật thường “ăn hàng” ở các tuyến đường nối từ Q.3 đến các quận khác. Ví dụ như đường Điện Biên Phủ, Lý Thái Tổ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hai Bà Trưng, CMT8... là những tuyến đường tụi nó hay rảo tìm con mồi”, CSHSĐN tên H.A cho hay.
Rạng sáng 18.12, khi di chuyển trên đường CMT8, tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên chạy xe tay ga có biểu hiện nghi vấn nên tức tốc đuổi theo. Đến khu vực công viên Lê Thị Riêng, tổ công tác ép xe 2 người này vào lề. Nhận thấy vẻ “lờ đờ” của 2 nam thanh niên, tổ công tác liền đưa về trụ sở công an phường kiểm tra ma túy. Tại đây, nam thanh niên ngồi sau khai tên D.V.N (18 tuổi, quê Sóc Trăng), mới ra tù năm 2019 vì tội hủy hoại tài sản. Đáng chú ý, cả hai đều không xuất trình được các giấy tờ liên quan, nên cơ quan công an tiếp tục đấu tranh làm rõ.
Xong “phi vụ” này, tổ công tác tiếp tục di chuyển hướng về Q.1. Theo ghi nhận của PV, để đối tượng không phát hiện, tổ công tác liên tục xé lẻ đội hình, di chuyển nhiều hướng khác nhau để tránh “bứt dây động rừng”...

Tổ công tác 363 kiểm tra đối tượng nghi vấn cướp giật tài sản trên đường Nguyễn Đình Chiểu (P.5, Q.3)

Quyết liệt trấn áp

Vẫn “đội hình” như cũ, đêm 18.12, PV Thanh Niên tiếp tục theo chân “cú đấm thép” 363 Công an Q.3. Tổ công tác tuần tra qua nhiều tuyến đường trung tâm khi đường sá vẫn còn đông người. Vì vậy, để “lùng” được các đối tượng phạm tội là điều không hề dễ dàng. Các CSHSĐN hòa vào dòng người nhưng mắt vẫn luôn chú ý xung quanh. Trong khi đó, các lực lượng khác vẫn âm thầm bám sát, khi có “biến” sẽ lập tức đến hỗ trợ.
Khoảng 19 giờ 30, khi di chuyển trên đường Điện Biên Phủ, tổ công tác phát hiện nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy BS 62L1-537... với tốc độ cao. Lúc này, CSHSĐN tên T. phát hiện nên tức tốc đuổi theo. Tuy nhiên, nam thanh niên nhanh chóng rẽ phải vào đường Vườn Chuối. Rất may, CSHSĐN H.A từ phía sau phát hiện nên đuổi kịp nam thanh niên nghi vấn.
Đáng chú ý, người này cũng không xuất trình được giấy tờ tùy thân, còn xe máy đã “độ” chế nhiều bộ phận... Tổ công tác áp giải người và phương tiện về trụ sở Công an P.4 (Q.3) để xử lý, rồi tiếp tục lên đường tuần tra.
Sau đó, tổ công tác tập trung tại công viên Thích Quảng Đức (giao lộ CMT8 - Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3) để nghỉ ngơi. Vừa dừng xe, CSHSĐN H.A và T. liền vào trong công viên thắp nén nhang. “Cái nghề này anh em đa số ai cũng “máu” mới theo nổi. Một mình có bị gì cũng được, nhưng còn vợ, con, cha mẹ ở nhà nên chỉ cầu mong được bình an”, CSHSĐN H.A chia sẻ, và kể mới cuối tháng 7.2020, trong lúc đuổi bắt cướp từ Q.3 qua Q.5, anh té ngã tại giao lộ Nguyễn Văn Cừ - An Dương Vương. “Cũng may có cái mũ bảo hiểm nặng hơn 2 kg bảo vệ đầu nên chỉ xây xát chân tay; xe hư hỏng. Tôi nghỉ hơn nửa tháng sau mới đi tuần tra trở lại”, H.A nói.
Chặn đứng mầm mống cướp giật

Gói ni lông chứa cỏ Mỹ trong cốp xe của một đối tượng bị tổ công tác 363 khi đi tuần tra phát hiện

Ảnh: Trác Rin

Sau tầm 10 phút tạm nghỉ ngơi, tổ công tác tiếp tục hành trình tuần tra, kiểm soát địa bàn. Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, khi di chuyển qua khu vực ga Sài Gòn (P.9, Q.3), tổ công tác phát hiện 2 đối tượng chạy xe máy BS 59C3-158... có biểu hiện nghi vấn nên tức tốc  truy đuổi.
Đáng chú ý, 2 đối tượng này chạy với tốc độ cao, liên tục đánh võng... hòng cắt đuôi lực lượng truy đuổi. Thời điểm này, chỉ còn CSHSĐN H.A và T. đi trên 2 xe máy kịp bám đuôi, có thời điểm các CSHSĐN đã vượt lên xe của 2 đối tượng nghi vấn. Tuy nhiên, 2 đối tượng này vẫn ngoan cố không chấp hành, tiếp tục luồn lách bỏ chạy. Đến gần giao lộ Nguyễn Đình Chiểu - Cao Thắng (P.5, Q.3), đường quá đông đúc nên 2 đối tượng lao lên vỉa hè; rồi tông trúng nhiều thanh sắt của nhân viên điện lực đang thi công, tự té ngã.
Nhận thấy có thể bị chống trả, CSHSĐN H.A liền rút súng thị uy để 2 đối tượng chấp hành. Ngay sau đó, lực lượng phối hợp của “cú đấm thép” 363 xuất hiện, hỗ trợ đưa 2 đối tượng này về trụ sở Công an P.5 để làm rõ hành vi. Đáng chú ý, cả 2 đều có tiền án tiền sự, không giấy tờ tùy thân. “Có thể tụi nó định đi “ăn hàng” nhưng chưa thực hiện thì bị truy đuổi và bỏ chạy. Giờ cứ giao cho địa phương kiểm tra, xử lý”, một cán bộ trong tổ công tác nhận định, rồi vội vàng lên xe tiếp tục tuần tra kiểm soát.

Nghi vấn cướp giật, kiểm tra phát hiện tàng trữ ma túy “đá”

Trong đợt tuần tra mới đây, “cú đấm thép” 363 Công an Q.5 phát hiện 2 nam thanh niên chạy xe máy BS 62D1-158... có biểu hiện nghi vấn cướp giật nên ra hiệu lệnh kiểm tra hành chính, nhưng cả 2 không chấp hành. Đến giao lộ An Dương Vương - Nguyễn Trãi (Q.5), tổ công tác ép xe máy vào lề, phát hiện đối tượng ngồi sau tàng trữ gói ni lông chứa ma túy “đá”.
Tại Công an P.3 (Q.5), đối tượng cầm lái khai tên Lê Phương Duy (37 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM), đối tượng ngồi sau tên Trần Văn Trà (45 tuổi, ngụ Q.10). Tổ công tác sau đó bàn giao người cùng tang vật cho Công an P.3 xử lý.
Trước đó, tại địa chỉ 40 Nguyễn Tri Phương (Q.5), “cú đấm thép” 363 Công an Q.5 cũng phát hiện Trần Quang Minh (21 tuổi, quê Vĩnh Long, tạm trú Q.8, TP.HCM) tàng trữ trái phép 1 gói ni lông chứa ma túy “đá”. Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao đối tượng cho địa phương xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.