Casino đại náo làng quê - Kỳ 3: Ngày nào cũng có chuộc người

06/06/2013 03:17 GMT+7

Có mặt tại khu vực trong và ngoài các casino Campuchia dọc biên giới giáp Tây Ninh, chúng tôi ghi nhận mỗi ngày có hàng trăm con bạc tìm đến sòng bạc.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, chỉ tính riêng các tỉnh ở Campuchia giáp ranh với Tây Ninh có đến 21 casino, 4 trường gà và 3 vũ trường hoạt động ở cửa khẩu Xa Mát (H.Tân Biên); cửa khẩu Mộc Bài (H.Bến Cầu); cửa khẩu Phước Tân (H.Châu Thành); cửa khẩu Phước Chỉ (H.Trảng Bàng).

Thâm nhập giới “cò” mồi

Tại khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, một đội ngũ cả trăm người là xe ôm kiêm “cò” chuyên đưa đón khách sang casino, sẵn sàng túc trực suốt 24/24. Khi thấy khách có nhu cầu vượt biên đánh bạc thì các “cò” bám chặt và đề nghị được bàn giá cả tại những quán nước gần khu vực cửa khẩu.

Một lần, khi chúng tôi đến cửa khẩu Mộc Bài (H.Bến Cầu) và bày tỏ ý định sang casino đánh bạc, kéo chúng tôi ra một góc riêng, “cò”  H. nhiệt tình: “Nếu chịu đi, tôi sẽ dẫn mấy chú chơi bài và ở lại chờ nếu cần thiết”. Nói rồi, “cò” H. móc vội card visit ghi tên và số điện thoại di động đưa tôi. Như nhiều  “cò” khác, H. ngỏ lời chở tôi đến một quán cà phê sát mép QL22 cách cửa khẩu khoảng 1 km để bàn bạc cụ thể. Tại đây, “cò” H. đưa ra giá 500.000 đồng/người (lượt đi và về) và lý giải: “Thật ra tụi này cũng phải bỏ tiền “xin” đường chứ không ăn trọn được đâu”. Chỉ tay về phía cửa chính, H. cười khẩy: “Ở đây người ta đi chui cho nhanh chứ đi cửa khẩu chính có đợi chết à. Muốn đóng được cái hộ chiếu thì lúc đông chờ tới nửa ngày luôn”. Để chúng tôi tin tưởng, H. gạ gẫm thêm: “Chơi ít nhiều gì mình cũng được ăn uống miễn phí. Có sòng, tiền Việt đặt từ 20.000-30.000 đồng chơi mệt thì kiếm cái phòng chuẩn 3 sao ngủ cho đã rồi về. Đi qua đó chơi biết đâu “phựt” một phát là đổi đời luôn”.

Theo tìm hiểu của PV, giá cả vượt biên sang casino hầu hết các “cò” tại khẩu Mộc Bài thỏa thuận đồng mức 500.000 đồng/người (đi và về) nếu chấp nhận đi đường vòng cánh gà.

Cách cửa khẩu Mộc Bài hơn 10 km, là cửa khẩu Phước Chỉ (H.Trảng Bàng). Nơi vừa xuất hiện một hệ thống casino, trường gà cách đây hơn 5 tháng. Dù không náo nhiệt như Mộc Bài, nhưng cũng có khá nhiều con bạc tìm đến. Chúng tôi được “cò” C., chuyên dẫn dắt con bạc vượt biên đánh bạc tại khẩu này, báo giá: “Nếu là khách mới đi chơi lần đầu thì tới đây bên này lo xe đi với giá 300.000 đồng/người. Mỗi đầu người, tụi này được casino trả 200.000 đồng nhưng chỉ đủ tiền lo xăng cộ, chung chi mua đường thôi chứ có ăn được gì đâu”. Tuy nhiên, “cò” C. đưa ra quy định: “Mấy em phải đảm bảo chơi đủ 4 tiếng/lần (nếu đang ăn nhà cái), còn nếu thua thì có thể ra về sớm hơn cũng được”. Rồi bà C. đọc nhanh số điện thoại: “0169…, lúc nào muốn đi báo trước để bên chị đặt chỗ với casino”. Khi chúng tôi hỏi thăm về các sòng bạc tại cửa khẩu Tho Mo (thuộc tỉnh Long An, cách Phước Chỉ 15 km), bà C. nói: “Từ khi casino bên kia khẩu Phước Chỉ mở, nó kéo gần hết khách ở Tho Mo qua đây rồi”.

Casino đại náo làng quê
Các con bạc sau khi vượt biên tập trung trước sòng bạc Le Macau - Ảnh: Giang Phương

"Cò" khắp nơi

Trong những ngày có mặt tại nhiều tuyến đường đi chui qua các sòng bạc Campuchia, chúng tôi được các “cò” mồi thao thao bất tuyệt về chuyện phụ huynh vượt biên qua biên giới chuộc người thân. Một “cò” tên B. ở Mộc Bài tiết lộ: “Ngày nào mà chẳng có người vượt biên đi chuộc con, tụi tui ở đây đưa qua chuộc về chứ ai”. Theo B. không chỉ có người lớn, mà rất nhiều học sinh sang casino rồi thế mạng hà rầm. Theo cò B. chỉ trong tháng 3.2013, riêng ông này đã đưa gần chục người qua cửa khẩu đi chuộc người.

Chúng tôi đến bãi giữ xe cách cửa khẩu Mộc Bài khoảng 500 m, ông chủ bãi xe hào hứng quảng cáo khi chúng tôi hỏi về chuyện đi chuộc người: “Chú tìm đúng chỗ rồi. Tôi đã đưa đi không biết bao nhiêu người chuộc rồi, gặp “cò” thiếu kinh nghiệm thì càng mệt hơn”. Ông cho hay, nếu như “cò” biết đặt điều kiện buộc casino giao người mới giao tiền thì được, chứ có nhiều “cò” lừa đảo nhận tiền rồi đi mất, chẳng giao con cho người ta. Đã nhiều phụ huynh bị tình trạng này rồi. “Mà cũng chẳng biết đâu mà lần. Có nhiều đứa con hè vào với bọn “cò” lừa cả phụ huynh mang tiền sang chuộc. Khi có tiền rồi tụi nó chia nhau, tìm cách ở casino để chơi tiếp”, ông chủ này nói.

Theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh, mỗi ngày có khoảng 150 - 200 người sang casino đánh bạc, những ngày cuối tuần có thể 500 - 600 người, trong đó chưa bao gồm một số đối tượng đi bằng các con đường tiểu ngạch.

Tại đây, lúc nào cũng có hàng chục đối tượng là cò mồi, xe ôm túc trực để chở người trái phép qua biên giới và đón trở về Việt Nam sau khi đánh bạc xong. Để thu hút các con bạc từ Việt Nam, các casino đưa ra nhiều chiêu thức khuyến mãi như: chủ casino hoàn trả lại chi phí cho con bạc qua cổng Campuchia; miễn phí ăn uống trong tất cả các casino; đặc biệt khi vào casino chơi được chi cho 100 USD để đánh bạc; người chơi không phải đổi tiền ra phỉnh như trước đây mà chơi trực tiếp bằng tiền Việt Nam…

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, trong năm 2012, các đối tượng người Việt Nam thường xuyên sang casino đánh bạc là 287 người; 176 người môi giới - chào card visit; 17 người có hành vi bắt giữ người trái pháp luật; 4 người cho vay nặng lãi ở các casino.

Ngoài ra, Công an tỉnh Tây Ninh và lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Campuchia đã phối hợp truy quét các băng, nhóm đối tượng hình sự người Việt Nam ẩn náu tại các casino, bắt 3 vụ với 4 đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật, 1 đối tượng có hành vi giết người, cướp tài sản tại Gò Dầu (Tây Ninh) bỏ sang khu vực casino để trốn... (Ngọc Hà)

(Còn tiếp)

Giang Phương - Ngọc Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.