Casino đại náo làng quê

04/06/2013 03:30 GMT+7

Ngoài các “cò” mồi hoạt động chuyên nghiệp, một số thanh thiếu niên ở địa phương đã bị lôi kéo để tiếp tay, dụ dỗ học sinh, bạn bè mình qua bên kia biên giới đánh bạc .

>> Học trò dính bẫy casino

Theo Công an H.Đồng Phú (Bình Phước), quá trình điều tra, công an xác định các trường hợp nữ sinh bị đưa qua Campuchia đánh bạc, gia đình phải mang tiền sang chuộc, không phải do bị bắt cóc mà các em theo bạn bè tự đi chơi và sau đó cùng rủ nhau cầm mạng lấy tiền tiêu xài. Sau đó, các em cùng những đối tượng “cò” mồi tạo ra tình huống bị bắt cóc để gọi điện về yêu cầu gia đình mang tiền qua chuộc.

 Sòng bạc Las Vegas Sun
Sòng bạc Las Vegas Sun, nơi nhiều nữ sinh ở Bình Dương bị giam lỏng đòi tiền chuộc - Ảnh: Đỗ Trường

 

Khi tìm hiểu vụ việc có liên quan đến nhóm người dụ dỗ học sinh sang Campuchia đánh bạc, chúng tôi được người dân ở thị trấn Lộc Ninh, H.Lộc Ninh (Bình Phước), báo tin gần đây ở địa phương xuất hiện một nhóm gồm 6 người chuyên đi dụ dỗ học sinh đưa sang casino. Các thanh thiếu niên này vốn đang là học sinh nhưng ham chơi, lười học và rủ nhau bỏ nhà đi thuê một phòng trọ tại nhà nghỉ L.G (thị trấn Lộc Ninh) để tụ tập ăn chơi và thường la cà đến các trường học.

Công an Đồng Phú cũng đã xác định được một số học sinh là đối tượng nhiều lần cầm mạng ở casino, sau khi được chuộc về thì lại rủ rê những người khác tiếp tục đi. Hiện tại cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ những trường hợp này để xử lý.

Bạn cùng xóm hóa... “cò” !

Tiếp xúc với chúng tôi sau khi được gia đình chuộc về, em Phạm Thị Anh Đ. (học sinh lớp 9 Trường THCS Tân Lập, H.Đồng Phú, Bình Phước), nói đã bị 2 người vốn là bạn cùng xóm tên là Công Đ. (tức Nguyễn Công Đ. - PV) và Ngọc A. (chưa xác định lai lịch - PV) dụ dỗ đi đánh bạc. Em Đ. kể lại: “Ban đầu em được Công Đ. và Ngọc A. rủ đi khu du lịch Đại Nam chơi. Sau đó, họ lại rủ em đi Campuchia, họ sẽ bao tiền taxi. Do tò mò nên em nhận lời đi theo, sau đó thì bị ép buộc phải đánh bạc và đòi tiền chuộc của gia đình”. Khai nhận với công an, em Đ. khẳng định chính Công Đ. và Ngọc A. là 2 “cò mồi”. Làm việc với Công an H.Đồng Phú, Nguyễn Công Đ. cũng thừa nhận chính mình cũng đã từng 2 lần sang Campuchia “cầm mạng” để ăn chơi, cờ bạc với số tiền mỗi lần cầm 2.000 USD.

Còn Trần Thị Thanh T. (học sinh lớp 9 Trường THCS Tân Lập, H.Đồng Phú) cho hay, do tin tưởng một người bạn gái tên Hương ở gần nhà nên đã đi theo lên thị trấn Tân Phú (Đồng Phú) chơi. Tại đây, Hương đã giới thiệu một nhóm thanh niên để T. làm quen. Sau đó, T. bị những thanh niên này rủ đến khu du lịch Đại Nam chơi, rồi sau đó đưa sang một sòng bạc ở Campuchia (gần cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh). Tiếp xúc với chúng tôi, em T. kể lại: “Khi vào trong casino, nhóm thanh niên đi cùng đưa tiền và buộc em đánh bạc. Dù không biết gì về cờ bạc, nhưng em vẫn phải ngồi vào sòng vì không còn lựa chọn nào khác. Được một lúc, thì em thua hết số tiền họ đưa. Sau đó, nhóm người này đưa em vào một khách sạn và gọi điện về yêu cầu cha mẹ em mang 3.000 USD sang chuộc mạng. Khi bọn họ biết được gia đình em thực sự khó khăn đã giảm còn 15 triệu đồng và đưa em vào một khu nhà trọ, chỉ cho ăn mì gói, chờ gia đình mang tiền sang chuộc”.

Bị “cò” đưa vào tròng

Ông Nguyễn Văn D. (50 tuổi, ngụ xã An Điền, H.Bến Cát, Bình Dương) bức xúc khi con gái là Nguyễn Thị Hương G. (14 tuổi) bị bạn bè nhiều lần dụ dỗ qua Campuchia đánh bạc. Ông D. cho biết G. từng là một học sinh giỏi lớp 7 của trường THCS ở thị trấn Mỹ Phước (H.Bến Cát), do bạn bè rủ rê, lôi kéo nên G. đã nghỉ học. Ngày 28.3, G. cầm cố chiếc xe máy được 14 triệu đồng rồi đi luôn. Sau khi “nướng” sạch số tiền này, G. vay thêm 10 triệu đồng để chơi tiếp, nhưng vẫn bị “cháy” túi. Sau đó, ông D. phải mang 11 triệu đồng (kể cả tiền lãi) sang Campuchia chuộc G. về.

Được sự đồng ý của ông D., em G. kể với chúng tôi: “Khoảng 2 tháng trước, em đang ở nhà thì được bạn tên Nguyên gọi điện thoại rủ đi chơi. Sau đó, Nguyên đi xe 4 chỗ đến nhà rước em. Lúc này, đi trên xe ngoài Nguyên còn có người tên Trung và người tên Cường. Trên đường đi, Trung và Cường nói với em là đi Campuchia chơi. Sau đó, xe chạy một mạch đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Tại đây, nhóm của em được một xe ô tô từ bên Campuchia đến cửa khẩu đón về các sòng bài để tham quan, ăn uống thoải mái... đến chiều thì trở về Bình Dương”. Sau lần đi đầy vui vẻ đó, Nguyên liên tục nhắn tin, gọi điện thúc giục G. kiếm tiền để sang Campuchia chơi.

Ngày 28.3, G. mang xe máy đi cầm lấy tiền rồi cùng Nguyên bắt taxi lên cửa khẩu Mộc Bài, sau đó đi xe ôm theo đường mòn qua Campuchia. G. kể: “Khi qua đến Campuchia, mấy người chạy xe ôm đưa tụi em vào sòng bạc Las Vegas Sun. Ban đầu tụi em chơi bài tài xỉu long hổ. Sau khi được ăn vài lần tụi em đặt nhiều hơn, có lúc ăn, lúc thua, nhưng đến cuối ngày thì thua sạch tiền”. Sau khi thua hết số tiền mang theo, Nguyên đưa G. đi gặp một người đàn ông để vay 10 triệu đồng. “Ông này nói, đánh thắng thì trả, thua thì thôi. Nghe lời, em đứng ra mượn 10 triệu đồng và tiếp tục chơi cho đến khi thua hết. Lúc này, người đàn ông mới nói phải bị giữ ở đây, khi nào người nhà mang tiền sang trả mới được về”, G. nói.

Theo ông D., sau khi nhận được số điện thoại lạ gọi từ Campuchia yêu cầu mang tiền sang chuộc con gái thì gia đình kêu gọi anh chị em trong nhà góp tiền lại để đi chuộc. “Ở Bến Cát hiện nay đang tồn tại một nhóm chuyên dụ dỗ các bé gái đi Campuchia, nhưng không hiểu vì sao đến nay công an vẫn chưa có động thái gì, cứ để chúng lộng hành”, ông D. bức xúc.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, lãnh đạo Công an H.Bến Cát cho biết hiện đã xác định được nhóm “cò” mồi chuyên dụ dỗ đưa người qua Campuchia đánh bạc, trong đó có người tên Nguyên như đã nêu trên. Tuy nhiên, do yêu cầu của công tác điều tra nên chưa thể cung cấp toàn bộ vụ việc và hẹn sẽ cung cấp cho PV vào thời gian sớm nhất. (Còn tiếp)

Đỗ Trường - Thống Nhất

>> Làng quê dậy sóng vì casino
>> Vượt biên đánh bạc: Rầm rộ “phong trào casino”
>> Vượt biên đánh bạc: Trẩy hội... casino
>> Casino khuấy động vùng biên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.