Cảnh giác khách Tây 'làm xiếc'

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
14/09/2018 10:52 GMT+7

Công an P.Hòa Xuân (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) bàn giao vụ trộm tiền cửa hàng sơn 153 Phạm Hùng cho công an quận này thụ lý.

Ngày 13.9, Công an P.Hòa Xuân (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) bàn giao vụ trộm tiền cửa hàng sơn 153 Phạm Hùng cho công an quận này thụ lý.
Trước đó, chiều 10.9, nhân viên Nguyễn Thị Phượng (24 tuổi) tiếp 3 khách nước ngoài đi ô tô đến mua sơn.
Một người đưa tờ 100 USD nhưng nói cần đổi 50 USD. Chị Phượng mở tủ lấy cọc tiền quỹ đưa cho khách 1,15 triệu đồng.
Tuy nhiên, khách không đổi tiền nữa mà yêu cầu tính tiền lon sơn rồi xòe ra một xấp tiền Việt, ra hiệu cho chị Phượng chọn các tờ tiền đủ 180.000 đồng.
Tiếp đó, khách lại nói đổi tiền và yêu cầu chị Phượng xòe xấp tiền ra để chọn đủ 1,15 triệu đồng.
Sau khi khách đi, chị Phượng đếm lại xấp tiền quỹ 30 triệu đồng thì thấy thiếu 18 triệu đồng.
Cảnh giác khách Tây 'làm xiếc'1
Theo chị Phượng, trong lúc đổi tiền, khách liên tục đổi ý, yêu cầu tra lại tỷ giá ngoại tệ khiến chị lúng túng, mất cảnh giác nên bị khách “làm xiếc” xấp tiền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.