Cần Thơ đi Vĩnh Long 38km mất gần 4 giờ: 35 năm người dân chưa từng thấy

Đình Tuyển
Đình Tuyển
10/02/2019 19:40 GMT+7

Tình trạng kẹt xe nghiêm trọng chưa từng thấy đã khiến hàng vạn người dân từ miền Tây vật vã trở lại TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ để kịp trở lại với công việc sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi.

 
Ngày 10.2 (mùng 6 Tết, tức ngày nghỉ cuối cùng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán), như thường lệ dòng người từ miền Tây lại đổ dồn về TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ.
Tuy nhiên, thực tế rất khác so với những năm trước, tình trạng ùn tắc giao thông năm nay xảy ra rất nghiêm trọng. Vừa qua cầu Cần Thơ, lượng xe đã bắt đầu ùn ứ và kéo dài hàng chục km. Những chiếc xe máy chở hai, đèo thêm đồ đạc lỉnh kỉnh; nhiều gia đình hai vợ chồng chở theo 2 con nhỏ trên xe máy lũ lượt nhích đi  từng chút trong cái nắng gay gắt. Hai làn xe ô tô cũng ken kín phương tiện, giành nhau từng mét đường.
Khác với những năm trước, vừa đến cầu Cần Thơ lượng xe đã rất đông Ảnh: Đình Tuyển
 
Kẹt xe xếp hàng dài trên tuyến QL 53 - Vĩnh Long do người đi đường tránh tuyến QL 1 dồn về ẢNH: ĐÌNH TUYỂN
CSGT phải phân làn ngay từ chân cầu Cần Thơ Ảnh: Đình Tuyển
Những chiếc xe hai bánh lỉnh kỉnh đồ đạc nhích về hướng TP.HCM Ảnh: Đình Tuyển

Đến đoạn Khu công nghiệp Hòa Phú, cách đường tránh TP.Vĩnh Long lên cầu Mỹ Thuận khoảng 4 km, tuyến QL 1 gần như tê liệt.
Những chiếc xe hai bánh vẫn cố luồn lách lên phía trước, thì xe ô tô phải mất hơn 1 giờ mới “thoát” khỏi đoạn đường trên. Để tránh “điểm nóng” đường tránh QL 1, nhiều phương tiện ô tô, xe máy cố đi theo hướng đường Đinh Tiên Hoàng về phía TP.Vĩnh Long, đi vào đường Phan Văn Đáng - QL 53 (một hướng về Trà Vinh và một hướng về TP.HCM), nhưng tình trạng kẹt xe cũng nghiêm trọng không kém.
Toàn tuyến đường kể trên dài hơn 4 km đã bị ùn tắc gần như hoàn toàn.
QL 53 kẹt xe hoàn toàn bởi dòng xe hỗn loạn không theo làn quy định Ảnh: Đình Tuyển
Xe máy bất chấp nguy hiểm luồn lách qua khe xe ô tải, xe khách Ảnh: Đình Tuyển
Phần đường bên phải từ Mỹ Thuận về Cần Thơ bị người đi đường chiều ngược lại "đánh chiếm" đi ngược chiều, càng khiến giao thông hỗn loạn hơn Ảnh: Đình Tuyển
Không biết đường nào để tiếp tục di chuyển Ảnh: Đình Tuyển
“Kẹt khủng khiếp quá. Tôi từ Cần Thơ về lại Vĩnh Long mà khoảng 3 - 4 tiếng rồi vẫn chưa có tới”, anh Lê Quang Tự, người dân ngụ P.5, TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) cho biết.
Nút thắt lớn nhất của đoạn đường kẹt xe từ Cần Thơ qua Vĩnh Long sang địa phận Tiền Giang là cầu Mỹ Thuận. Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, một chiếc ô tô 29 chỗ bị hư hỏng trên cầu đã làm cho lượng xe lại càng dồn ứ dày đặc hơn.
Nhiều hành khách đã bỏ vé xe khách để xuống dọc đường bắt xe ôm.
Anh Nguyễn Văn Thành, đi từ Cà Mau về Bình Thuận cho biết, gia đình anh đã quyết định tấp xe vào lề, thuê phòng khách sạn ở lại dọc đường. “Một người bạn đi trước tôi 3 giờ gọi điện báo vẫn chưa thể qua cầu Mỹ Thuận, cách đây chỉ 5 km, bây giờ có cố đi cũng không được”, anh Thành nói.
Ông Phạm Văn Đăng, 70 tuổi, ngụ khóm 2, P.9, TP.Vĩnh Long đứng bên vệ đường thốt lên: “Tôi sống ở TP.Vĩnh Long này 35 năm rồi chưa hề bao giờ thấy kẹt xe khủng khiếp thế này Ảnh: Đình Tuyển
Đoạn đường từ Cần Thơ đi Vĩnh Long (tới ngã ba QL 53 - đường Phạm Hùng dẫn lên cầu Mỹ Thuận) dài khoảng 38 km, ngày thường đi chỉ mất 35 - 40 phút.
Tuy nhiên, ngày 10.2, ô tô, xe khách đã phải mất gần 4 giờ đồng hồ mới đi qua được hơn 30 km này, tức tương đương với thời gian đi từ Cần Thơ tới TP.HCM.
Ông Phạm Văn Đăng, 70 tuổi, ngụ khóm 2, P.9, TP.Vĩnh Long đứng bên vệ đường thốt lên: “Tôi sống ở TP.Vĩnh Long này 35 năm rồi chưa hề bao giờ thấy kẹt xe khủng khiếp thế này. Đây là đợt kẹt xe lịch sử, bà con cô bác đi lại thế này rất cực khổ”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.