Cận cảnh bản Sa Ná tan hoang sau lũ dữ

05/08/2019 10:46 GMT+7

Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3 gây lũ dữ cuốn trôi 20 ngôi nhà và 15 người dân ở bản Sa Ná, xã Na Mèo (huyện Quan Sơn, Thanh Hóa).

Bản Sa Ná có 72 hộ dân, được chia làm 3 khu. Lũ ập về vào khoảng 8 giờ sáng 3.8, cuốn trôi 20 trong số hơn 30 ngôi nhà ở khu dân cư số 3.
Đau đớn hơn, 15 người dân, trong đó có 3 trẻ nhỏ bị cuốn trôi. Đến cuối ngày 4.8, lực lượng tìm kiếm mới tìm thấy 5 người, hiện 10 người nữa vẫn chìm trong dòng nước lũ, chưa có tung tích.

Ám ảnh tiếng khóc ở vùng núi Thanh Hóa sau cơn lũ cuốn trôi 15 người

Trực tiếp chứng kiến cơn lũ quét qua bản, ông Lương Văn Định (52 tuổi) bàng hoàng kể: ''Khoảng 7 giờ 45 ngày 3.8, nước suối Son và sông Luồng dâng cao, tràn vào nhà bà con. Sau đó, nước rút xuống, nên người dân ra dọn nhà cửa. Khoảng 15 phút sau, khi người dân đang lúi húi dọn nhà, thì trận lũ ập đến. Một số người có nhà ở trên cao hơn thì chạy kịp lên rừng, còn người có nhà ở mép suối Son, chạy không kịp đã bị cuốn trôi''.
Ông Định cũng cho biết thêm, chưa bao giờ bản Sa Ná lại gặp trận lũ thảm khốc như vậy. Chỉ trong tích tắc, cả khu dân cơ tan hoang, khiến nhiều gia đình mất người, mất nhà.
Hàng trăm người gồm các lực lượng công an, bộ đội biên phòng, dân quân địa phương đã được huy động để tìm kiếm những người đang mất tích nhưng công tác tìm kiếm đang gặp rất nhiều khó khăn.
Dưới đây là những hình ảnh phóng viên Thanh Niên vừa ghi lại tại bản Sa Ná, xã Na Mèo:

Khu dân cư giờ chỉ còn là bãi đất ven suối

ẢNH MINH HẢI

Những người may mắn không bị lũ cuốn trôi khi trở về nhà thì chỉ còn là đống đổ nát

Ảnh Minh Hải

Ông Lò Văn Thiêm (64 tuổi) bàng hoàng khi 2 ngôi nhà của 2 người con ông đều bị cuốn trôi. Đau đớn hơn, con gái ông Thiêm là chị Lò Thị Quản (36 tuổi) bị lũ cuốn trôi

Ảnh Minh Hải

Một đứa trẻ trong bản Sa Ná lần tìm về nhà mình, nhưng ngôi nhà đã bị cuốn trôi

Ảnh Minh Hải

Một ngôi nhà ở bản Sa Ná bị cuốn trôi ra giữa dòng suối Son

Ảnh Minh Hải

Người thân các nạn nhân ngóng chờ tin bên dòng nước lũ

Ảnh Minh Hải

Ngày 4.8, hàng trăm người đã được huy động để tìm kiếm các nạn nhân đang bị mất tích

Ảnh Minh Hải

Người thân các nạn nhân mất tích chỉ còn biết ôm nhau khóc, hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến với họ

Ảnh Minh Hải

Mất nhà, mất người thân, nhiều đứa trẻ ở bản Sa Ná chưa biết tương lai sẽ thế nào

Ảnh Minh Hải

Anh Hà Văn Vân (29 tuổi) như người mất hồn khi cùng lúc nước lũ cuốn trôi cả bố mẹ, chị gái, vợ và 2 đứa con nhỏ

Ảnh Minh Hải

Nhà mất, nhiều người dân ở bản Sa Ná phải di chuyển đến nơi khác ở tạm

Ảnh Minh Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.