Cán bộ tòa án bị chém nhầm ?

09/03/2015 09:00 GMT+7

Liên quan đến vụ 3 người bị chém bị thương ở quán nhậu, trong đó có 2 cán bộ tòa án, đang gây xôn xao dư luận tại Cà Mau, chiều 8.3, thượng tá Hồ Quốc Việt, Phó trưởng Công an TP.Cà Mau (Cà Mau), cho biết vụ việc vẫn đang được điều tra, chưa bắt được hung thủ.

Liên quan đến vụ 3 người bị chém bị thương ở quán nhậu, trong đó có 2 cán bộ tòa án, đang gây xôn xao dư luận tại Cà Mau, chiều 8.3, thượng tá Hồ Quốc Việt, Phó trưởng Công an TP.Cà Mau (Cà Mau), cho biết vụ việc vẫn đang được điều tra, chưa bắt được hung thủ.
Ông Phan Văn Minh với các vết thương do bị chém - Ảnh: Gia BáchÔng Phan Văn Minh với các vết thương do bị chém - Ảnh: Gia Bách
Trong khi đó, vụ chém người như kiểu xã hội đen xảy ra giữa chốn đông người trên con đường sầm uất, đông đúc ở TP.Cà Mau và gần trụ sở Công an P.8 (TP.Cà Mau) càng làm người dân e ngại.
Theo lời ông Thái Hoàng Đắc, thư ký TAND tỉnh Cà Mau - một trong hai người bị chém, khoảng 23 giờ ngày 5.3, ông và ông Nguyễn A Đam, Phó chánh án TAND H.Cái Nước, đến quán bia lạnh 357 (đường Nguyễn Tất Thành, P.8, TP.Cà Mau) nhậu. Tại đây, họ gặp ông Phan Văn Minh (tài xế xe tải, ngụ xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau, là bà con của ông Đam) cùng 2 người bạn của Minh nên mời vào ngồi chung bàn. “Khi anh Minh và 2 người bạn ngồi xuống bàn tôi uống vài ly bia thì có người xông vào chém. Tôi lấy tay đỡ và bỏ chạy sang quán 79 kế bên nhưng họ vẫn đuổi theo, chém thêm một nhát vào tay tôi. Tôi nghĩ mình bị chém nhầm vì trước đó không có mâu thuẫn với ai”, ông Đắc nói.
Theo lời chủ quán bia lạnh 357: “Đêm đó, khi ông Đắc, ông Đam cùng những người khác đến quán nhậu chưa được bao lâu thì xảy ra chuyện. Lúc đó có 4 người (3 người bịt mặt) đi trên 2 xe máy dừng lại trước cửa, rút mã tấu xông vào bàn ông Đắc chém loạn xạ, khiến mọi người tháo chạy thoát thân”.
Vụ chém loạn xạ khiến ông Đắc bị thương ở cánh tay, gần đứt lìa 2 ngón tay út và áp út, phải phẫu thuật nối lại. Còn ông Minh bị đa chấn thương với hơn 10 vết chém, đã giải phẫu nối gân 2 tay và bị nứt sọ phía sau. Riêng ông A Đam bị thương nhẹ được xuất viện ngay trong đêm 5.3.
Đang nằm điều trị tại Khoa Ngoại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau, ông Minh khẳng định không biết hung thủ và trước giờ không mâu thuẫn với ai. “Đi cùng tôi đến quán 357 còn có 2 người bạn tên Trường và Cường. Sau khi rượt chém anh Đắc, họ quay lại nhằm tôi mà chém. Không biết tại sao khi tỉnh lại, tôi điện cho Trường và Cường nhưng 2 người này đều tắt điện thoại?”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước khi đến quán 357, ông Minh cùng Trường và Cường đã nhậu tại một quán ở xã Lý Văn Lâm (TP.Cà Mau). Tại đây, ông Minh có cự cãi với chủ quán vì chậm làm mồi, rồi bỏ ra về. Sau đó họ đến quán 357 và bị chém.
Nói về việc hai cán bộ của mình bị hành hung, lãnh đạo TAND H.Cái Nước và TAND tỉnh Cà Mau cho biết không nghe nói đến chuyện thuộc cấp có mâu thuẫn với ai trong công tác.
Đại úy công an bị chém trọng thương
Cùng ngày 8.3, thượng tá Đinh Văn Thảnh, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an Tiền Giang, cho biết đang phối hợp Công an TX.Cai Lậy điều tra, làm rõ vụ một sĩ quan công an bị chém trọng thương, đồng thời đang truy bắt hung thủ.
Theo thông tin ban đầu, chiều 4.3, trong lúc đại úy Trần Hoàng Diệp (công tác tại một phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang) cùng bạn là Âu Phước Tài (ngụ TX.Cai Lậy) đang ở quán ăn của Tài thì có 4 người lạ mặt đi xe máy xông vào quán vung dao chém nhiều nhát vào người anh Tài. Thấy bạn bị chém, đại úy Diệp can ngăn cũng bị nhóm người này tấn công tới tấp khiến cả hai đều bị trọng thương.
Thượng tá Thảnh nhận định, có thể vụ việc là do mâu thuẫn trong làm ăn. Theo nguồn tin ban đầu, đại úy Diệp có góp vốn mở quán ăn tại TX.Cai Lậy cùng Âu Phước Tài. Trong khi đó, Tài có mâu thuẫn cá nhân với một người làm việc tại một quán ăn khác ở TX.Cai Lậy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.