Bố mất, nén nỗi đau ở lại làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19

03/04/2020 18:30 GMT+7

Nghe tin bố mất, trung úy Nguyễn Đình Thông (cán bộ Đồn Biên phòng Thạnh Trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An) nén nỗi đau, ở lại chốt cầu số 1 - Thạnh Trị làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 cùng đồng đội.

Trung úy Nguyễn Đình Thông (quê ở xã Kim Hoa, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) là Đội trưởng vũ trang, Đồn Biên phòng Thạnh Trị, Bộ đội Biên phòng (BĐBP tỉnh Long An) hiện đang làm nhiệm vụ chốt chặn, tuần tra kiểm soát phòng, chống dịch Covd-19 tại ấp 2, xã Thạnh Trị, H.Mộc Hóa (Long An) trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.
Ngày 2.4, trung úy Thông nhận được tin bố mình là ông Nguyễn Đình Hoàng (thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp, công tác tại Hải đội 2, BĐBP tỉnh Hà Tĩnh) qua đời tại quê nhà. Dù rất muốn về quê chịu tang bố nhưng vì nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19, trung úy Thông quyết định ở lại làm nhiệm vụ cùng đồng đội.

Trung úy Nguyễn Đình Thông trước bàn thờ bố, dựng tại chốt Biên phòng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covd-19.

Ảnh: Minh Luận (Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An)

Được sự đồng ý của cấp trên, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Thạnh Trị đã giúp trung úy Thông lập bàn thờ vọng ngay trước chốt kiểm soát mà anh Thông cùng 5 cán bộ, chiến sĩ khác đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19. Tại đây, các đồng đội và Đảng ủy - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương cũng đến chia buồn và động viên trung úy Thông.
Được biết, năm 2018, anh Nguyễn Đình Thông tốt nghiệp Học viện Biên phòng, được phân công về Đồn Biên phòng Thạnh Trị với cương vị Đội trưởng vũ trang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.