Bộ đội, công an giúp sản phụ 'vượt cạn' ngay vỉa hè Sài Gòn: Quá đỗi bất ngờ

Đình Phú
Đình Phú
29/08/2021 16:19 GMT+7

Trung úy Nguyễn Văn Tĩnh chia sẻ khi gặp PV Thanh Niên về tình huống đỡ đẻ cho một sản phụ ngay vỉa hè Quốc lộ 1, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân (TP.HCM) vào sáng 29.8.

“Em bé bắt đầu ra rồi…”

Kể lại khoảnh khắc xảy ra tình huống quá đỗi bất ngờ, anh Nguyễn Văn Tĩnh cho hay, lúc đó tầm khoảng 5 giờ, tại chốt trực kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 liên khu 5 - 6, P.Bình Hưng Hòa B (Q.Bình Tân, TP.HCM) có anh chồng chở vợ và 2 con tới, cùng đi trên xe máy. “Anh chồng nói vợ em đau bụng đẻ, nhờ các anh hỗ trợ chuyển đi bệnh viện. Khi đó, bạn Đỗ Vũ Thắng (thuộc đơn vị Trung đoàn Gia Định), là bộ đội tình nguyện chống dịch, chở em chạy xe máy, chạy trước xe vợ chồng sản phụ”, anh Tĩnh kể.

Trung úy Nguyễn Văn Tĩnh ăn trưa tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 ở P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân

ĐÌNH PHÚ

Theo lời kể của anh Tĩnh, khi 2 xe cùng chạy ra ngã Quốc lộ 1 để đến Bệnh viện Đa khoa Q.Bình Tân (Hương lộ 2, P.Bình Trị Đông), chạy được tầm 1 km, thì chị Thạch Thị Hồng Châu (26 tuổi, người Khmer) chuyển dạ. Chị Châu bảo: “Em bé bắt đầu ra rồi…”. Tình huống quá bất ngờ, cấp bách. Khi đó, anh Tĩnh và anh Thắng đỡ chị Châu nằm xuống bên vỉa hè, xin phép chồng chị Châu để đỡ đẻ cho chị. Vừa nằm xuống, chị Châu sinh luôn em bé. Anh Tĩnh là người đỡ em bé trên tay.

Gặp chiến sĩ bộ đội, công an đỡ đẻ cho sản phụ trên vỉa hè ở TP.HCM

Vào thời điểm đó, có anh Phan Thanh Sơn (Lớp CSHS-LT2, Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân) trên đường đi trực chốt kiểm soát tại P.Bình Hưng Hòa A (Q.Bình Tân) về, chứng kiến tình huống bất ngờ đó, đã đến trợ giúp tích cực cùng anh Tĩnh và anh Thắng.

Trung úy Nguyễn Văn Tĩnh và anh Đỗ Vũ Thắng, bộ đội tình nguyện phòng chống dịch

ĐÌNH PHÚ

"Trời thương chị Châu mẹ tròn con vuông"

“Anh em gọi ngay xe cấp cứu. Khi xe cấp cứu trên đường đến, ngay lúc đó có 1 xe cấp cứu của quân đội chạy qua. Thấy vậy, anh em đón lại, và xe này chở đến bệnh viện. Anh em bế sản phụ, còn em bế em bé theo sát, vì lúc này cuống rốn chưa cắt...”, anh Tĩnh kể.

Trung úy Nguyễn Văn Tĩnh là người đỡ đẻ

THANH NIÊN

Trung úy Nguyễn Văn Tĩnh bế em bé vừa chào đời ngay trên vỉa hè

THANH NIÊN

Em bé chào đời ngay trên vỉa hè Sài Gòn

THANH NIÊN

“Khi gọi xe cấp cứu, y bác sĩ hướng dẫn lấy gì đó buộc cuống rốn em bé lại, tránh mất máu... Anh em tháo sợi dây ở chiếc khẩu trang buộc cuống rốn chặt lại. Trên xe cấp cứu của quân đội, em bế em bé đến tới bệnh viện, đoạn đường thêm khoảng 3 km nữa”, anh Tĩnh kể thêm.
“Chồng của chị Châu lúc đó bối rối lắm, và còn 2 đứa con nhỏ bên cạnh. Mọi việc lúc đó tụi em làm hết. May mắn là có xe cấp cứu đón kịp thời. Trời thương em! Trời thương chị Châu mẹ tròn con vuông! Lúc sinh trên vỉa hè, chị Châu bảo mệt và lạnh, anh em lấy tấm chăn mà chồng chị mang theo quấn lên người chị. Em nói chị phải cố gắng giữ tỉnh táo kẻo ảnh hưởng sức khỏe mẹ và bé”, anh Tĩnh kể.

Anh Đỗ Vũ Thắng khi ở Bệnh viện Đa khoa Q.Bình Tân vào trưa 29.8

ĐÌNH PHÚ

Chiều 29.8, chia sẻ với PV Thanh Niên, bác sĩ Võ Tuấn Trường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Q.Bình Tân cho hay sức khỏe mẹ con sản phụ Thạch Thị Hồng Châu ổn định, đang tiếp tục được chăm sóc tại bệnh viện.

"Em nghĩ trong bụng là phải bình tĩnh"

Trung úy Nguyễn Văn Tĩnh, 27 tuổi, quê ở H.Đông Hòa (Phú Yên). Anh học Trường trung cấp Cảnh sát Nhân dân 6 (Đồng Nai) từ 2013 - 2015, sau đó về công tác tại Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Đến năm 2020, anh học liên thông ĐH ở Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân - lớp CSHS-LT26 (đóng tại TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Trung úy Nguyễn Văn Tĩnh bế em bé trên xe cấp cứu đưa sản phụ vào bệnh viện

THANH NIÊN

“Em bất ngờ quá! Em có nghĩ đến tình huống đó đâu! Bạn Thắng chở em chạy trước là để dẫn đường tới bệnh viện. Khi đó, chị Châu chuyển dạ sinh lúc đang đi, em thao tác theo phản xạ tự nhiên. Em nghĩ trong bụng là phải bình tĩnh, đỡ em bé sao cho an toàn nhất, chờ xe cấp cứu đến”, anh Tĩnh nói.
Theo lời anh Tĩnh, anh có người bạn làm khoa sản ở Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. “Có những lúc anh bạn kể chuyện sinh nở, thì được biết khi em bé chào đời, phải cắt cuống rốn ngay. Mà lúc đó, không có gì để cắt cả. Rồi bác sĩ của xe cấp cứu mà anh em gọi, đã hướng dẫn buộc lại, anh em buộc bằng dây khẩu trang. Dây khẩu trang sạch, vì được khử khuẩn rồi”, anh Tĩnh kể.

Xe cấp cứu của quân đội đưa sản phụ Thạch Thị Hồng Châu vào Bệnh viện Đa khoa Q.Bình Tân

THANH NIÊN

Trung úy Nguyễn Văn Tĩnh đã cưới vợ 1 năm trước, và 2 vợ chồng chưa có em bé. “Em còn bận đi học, từ Phú Yên vào TP.HCM học”, anh Tĩnh nói.
Từ 1.6, trung úy Nguyễn Văn Tĩnh tình nguyện tham gia chống dịch ở tuyến đầu, thường trực ở trụ sở Công an P.Bình Hưng Hòa B để đi trực chốt kiểm soát. Ca trực của anh mỗi ngày thường kéo dài 8 - 12 giờ đồng hồ. “3 tháng rồi anh, tụi em ở đây, chưa về. Theo chủ trương của Bộ Công an và của trường, hết dịch tụi em mới về”, anh Tĩnh nói thêm.

“Lần đầu tiên em trải qua”

Anh Đỗ Vũ Thắng, 24 tuổi, là lính nghĩa vụ thuộc đơn vị Trung đoàn Gia Định (Bộ Tư lệnh TP.HCM). Anh Thắng quê ở Điện Bàn (Quảng Nam), hiện gia đình anh đang ở H.Bình Chánh. Anh cho hay đã đi bộ đội được 1 năm 8 tháng, còn khoảng 5 tháng nữa sẽ ra quân. “Em có ước mong trở thành quân nhân chuyên nghiệp. Nếu cấp trên tạo điều kiện thì em sẽ gắn bó lâu dài trong quân đội”, anh Thắng chia sẻ.

Anh Đỗ Vũ Thắng tham gia trực chốt kiểm soát phòng chống dịch

ĐÌNH PHÚ

Nhắc về tình huống hỗ trợ sản phụ Thạch Thị Hồng Châu bất ngờ sinh em bé bên vỉa hè Quốc lộ 1, anh Thắng nói: “Lần đầu tiên em thấy. Cũng là lần đầu tiên em trải qua. Em hồi hộp. Anh Tĩnh rất bình tĩnh, thao tác nhiều khâu, là người trực tiếp đỡ em bé, bế em bé sát bên sản phụ khi trên xe cấp cứu đến bệnh viện”.
Tôi hỏi xin số điện thoại để có dịp liên hệ, anh Thắng nói: “Em là bộ đội, em không có điện thoại”.

Khẩu phần ăn trưa của người lính trực chốt phòng chống dịch Covid-19

ĐÌNH PHÚ

“Giờ có gặp lại tình huống ấy, em cũng làm y chang vậy. Em thấy vui. Giúp được chuyện này là niềm vui cho gia đình sản phụ, cho bộ đội tụi em, cho đơn vị, cho chính quyền địa phương. Trước khi đi làm nhiệm vụ tình nguyện chống dịch, thủ trưởng đơn vị dặn dò kỹ là không làm bất kỳ việc gì ảnh hưởng đến cuộc sống, tinh thần người dân”, anh Thắng chia sẻ thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.