Bịa chuyện bị bắt cóc đề đòi tiền chuộc từ người thân

04/05/2017 16:17 GMT+7

Để có tiền tiêu xài, một thanh niên bịa chuyện mình bị bắt cóc rồi yêu cầu gia đình đưa 15 triệu đồng để chuộc.

Ngày 4.5, Công an H.Krông Năng (Đắk Lắk) cho biết đang tạm giữ Trương Quốc Trọng (24 tuổi, trú xã Phú Xuân, H.Krông Năng) để điều tra việc Trọng bịa chuyện mình bị bắt cóc để người nhà đem tiền đến chuộc.
Trước đó, trong tháng 4.2017, Trọng bỏ nhà đi chơi nhưng do thiếu tiền tiêu xài nên nghĩ cách lấy tiền từ người thân.
Ngày 30.4, Trọng nhắn tin cho bạn gái của mình là P.T.X (ngụ xã Ea Tam, H.Krông Năng), xưng là người đang bắt giữ Trọng, yêu cầu gia đình Trọng đưa 15 triệu đồng mới thả. Trọng còn dùng máy tính bảng tự chụp và quay lại hình ảnh mình bị bắt cóc rồi gửi cho X. qua mạng xã hội.
Sau đó, Trọng giả giọng, gọi điện thoại cho X. hẹn nơi giao tiền. Ông T.Q.T (bố của Trọng) khi nghe X. báo việc Trọng bị bắt cóc, lo sợ nên đã đưa cho X. 7 triệu đồng để đi chuộc Trọng.
Chiều tối 1.5, Trọng thuê xe taxi từ H.Ea Hleo (Đắk Lắk) về H.Krông Năng, hẹn gặp X. tại quảng trường trung tâm huyện.
Đến nơi hẹn, sợ bị lộ, Trọng ngồi trong xe gọi điện thoại bảo X. đưa tiền cho tài xế taxi, nhưng khi đang giao nhận tiền thì bị công an phục bắt quả tang.
Cơ quan điều tra cũng cho biết Trọng đã có một tiền án về tội cướp tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.