Bị sét đánh tử vong khi đang gieo sạ ngoài đồng

Mưa lớn kéo dài kèm theo dông sét, một người đàn ông đang gieo sạ ngoài đồng thì không may bị sét đánh trúng tử vong.

* Đi bẫy chim, một người bị đuối nước
Tối 5.6, ông Lê Văn Chương, Chủ tịch UBND xã Tam Thành (H.Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), cho biết trên địa bàn vừa có một người đàn ông bị sét đánh tử vong khi đang gieo sạ ngoài đồng.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ chiều cùng ngày,, ông Lê Văn Dũng (47 tuổi, trú tại thôn 6, xã Tam Thành), đang gieo sạ trên cánh đồng Gò Gia thì không may bị sét đánh trúng gây tử vong.
Ông Chương cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, trên địa bàn xã Tam Thành có mưa lớn kèm theo dông sét kéo dài trong thời gian khoảng một giờ đồng hồ.
Nhận được tin báo, lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.
Gia đình nạn nhân khá khó khăn, đông con và phải nuôi mẹ già.
* Chiều 5.6, thi thể anh Đào Nhật Tuấn (30 tuổi, ngụ đường Hoàng Văn Thái, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Lực lượng tìm kiếm nạn nhân bị đuối nước Ảnh: V.T
Trước đó, sáng cùng ngày, anh Tuấn đi bẫy chim ở khu vực hố Thung, thôn Đại La, xã Hòa Sơn. Khoảng 9 giờ 30 phút, anh Tuấn phát hiện một con chim mắc bẫy rơi xuống hồ nước nên anh cởi áo, lội ra vớt.
Do lội trúng vùng nước sâu, anh Tuấn bị đuối nước, người dân ở gần đó phát hiện đã tri hô nhưng nạn nhân đã chìm nghỉm.
Nhận tin báo, người dân phối hợp lực lượng PCCC tổ chức cứu nạn cứu hộ, đến 15 giờ 30 phút cùng ngày (5.6), thi thể anh Tuấn được tìm thấy. Anh Tuấn là con trai duy nhất của gia đình và vợ anh đang mang thai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.