Bị đứt lìa trụ mũi vì tin 'bác sĩ' thẩm mỹ dạo

Duy Tính
Duy Tính
27/09/2020 08:45 GMT+7

Bệnh viện Thẩm mỹ JW (TP.HCM) tiếp nhận nữ bệnh nhân P. trong tình trạng đứt lìa trụ mũi...

Ngày 26.9, TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ JW (TP.HCM), cho biết ông vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân N.T.P (37 tuổi, ngụ Lâm Đồng) trong tình trạng đứt lìa trụ mũi, đầu mũi bị thủng, lỗ mũi chảy dịch và máu nham nhở.
Chị P. cho biết cách đây 12 ngày, qua người quen giới thiệu, chị nhờ một “bác sĩ ở Sài Gòn” đang hành nghề thẩm mỹ dạo ở Madagui (Lâm Đồng) về nhà mình nâng mũi. Nhưng sau 2 ngày thì chị cảm thấy mũi của mình như bị ong chích đau nhức. Chị P. gọi điện cho “bác sĩ” này nhiều lần, nhưng vị này bảo “không sao đâu, một thời gian nữa sẽ hết…”. Quá lo lắng, khuya 25.9 chị P. xuống TP.HCM điều trị.
Sau hơn 3 giờ đồng hồ phẫu thuật cho bệnh nhân P., các bác sĩ đã tách toàn bộ búi chỉ đang dính chặt vào các thớ thịt trong mũi, cắt lọc loại bỏ mô hoại tử, đồng thời rút sụn nhân tạo, bơm rửa và làm sạch toàn bộ ổ dịch và vùng nhiễm trùng trong mũi.
Theo đó, chị P. phải chờ 3 - 6 tháng nữa để vùng da lành, mới có thể tiếp tục xem xét việc tái tạo trụ mũi và dáng mũi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.