Bị công an đột kích vì giấu ma túy, đối tượng dọa... bêu xấu lên mạng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
25/10/2019 07:15 GMT+7

Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) ập vào phòng khách sạn H.P (Q.Sơn Trà), khống chế Dy. Dy kêu oan, đòi kiện công an... và dọa đưa vụ việc lên mạng xã hội để bêu xấu hình ảnh du lịch Đà Nẵng.

Chiều 24.10, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Đoàn Ngọc Dy (23 tuổi, quê quán H.Đại Lộc, Quảng Nam, ngụ H.Hướng Hóa, Quảng Trị) và Đào Ngọc Thịnh (27 tuổi, trú H.Trà Bồng, Quảng Ngãi) để làm rõ hành vi mua bán trái phép ma túy.

Đoàn Ngọc Dy

Ảnh: Nguyễn Tú

Trước đó, chiều 23.10, công an quận này ập vào phòng 301 khách sạn H.P (Q.Sơn Trà), khống chế Dy. Dy kêu oan, đòi kiện công an xâm phạm sự riêng tư và dọa đưa vụ việc lên mạng xã hội để bêu xấu hình ảnh du lịch Đà Nẵng.

Bắt 2 thanh niên chuyên bán ma túy cho du khách ở Đà Nẵng

Theo Công an Q.Sơn Trà, tuy trẻ tuổi nhưng Dy rất ranh ma, đề phòng đột kích nên giấu gói chứa 113 viên thuốc lắc trên móc treo quần áo sau rèm cửa, gần ban công. Trong đêm, công an bắt tiếp Đào Ngọc Thịnh (nhân viên nhà hàng gần đó) cùng 23 viên thuốc lắc mới mua của Dy để bán cho du khách biển Đà Nẵng.
Cùng ngày 24.10, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) khởi tố, tạm giam Bùi Văn Phương (21 tuổi, ngụ H.Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) tội mua bán trái phép ma túy.
Trước đó, Phương đưa ma túy từ Lào về VN qua cửa khẩu Lao Bảo, rồi tiếp tục mang từ Quảng Trị vào Đà Nẵng, thuê phòng trọ Q.Liên Chiểu làm sào huyệt bán lẻ. Thủ đoạn của Phương là không chọn thuê nhà ở khu vực trung tâm hay các tụ điểm mà dạt ra khu vực công nhân, sinh viên tại P.Hòa Khánh Bắc để tránh bị chú ý.
Tối 18.10, lực lượng công an ập vào phòng trọ của Phương. Lúc này, Phương định mang 196 viên thuốc lắc vào nhà vệ sinh vứt xuống bồn cầu phi tang nhưng đã bị khống chế kịp thời.
Theo Công an TP, trong tháng 10 đã có 4 đường dây ma túy Quảng Trị - Đà Nẵng bị triệt xóa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.