Bị cáo 'xài tiền còn hơn Công tử Bạc Liêu' lãnh 8 năm tù

13/09/2016 20:23 GMT+7

Khi nghe bị cáo khai chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng để lo cho vợ vừa sinh con, sửa ghe hư, nhưng thực chất mang sang Campuchia đánh bạc, HĐXX nói: 'Bị cáo xài tiền còn hơn cả Công tử Bạc Liêu'.

Ngày 13.9, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên Phạm Văn Dừa (30 tuổi, ngụ xã Nhơn Hưng, H.Tịnh Biên, An Giang) 8 năm tù giam về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, tháng 10 năm 2011, Dừa điều khiển chiếc ghe của cha ruột chở thuê hơn 100 tấn nếp từ tỉnh Long An về H.Thoại Sơn (An Giang) giao cho khách. Trên đường vận chuyển, Dừa 2 lần bán nếp cho những người dân ở Thoại Sơn và TP.Long Xuyên (An Giang). Cụ thể, lần thứ nhất bán được trên 31 tấn nếp với số tiền trên 313 triệu đồng, lần thứ hai bán được hơn 37 tấn nệp thu được hơn 340 triệu đồng.
Hội đồng xét xử (HĐXX) hỏi bị cáo dùng số tiền trên làm gì? Dừa khai do lúc đó vợ vừa sinh con, chiếc ghe của cha ruột bị hư nên Dừa cần tiền để lo cho vợ và sửa ghe, mua thêm chiếc xe gắn máy giá 38 triệu đồng để chạy.
HĐXX hỏi tiếp, vậy bị cáo đưa bao nhiêu cho vợ và sửa ghe bao nhiêu tiền thì Dừa lúng túng nói đem tiền đó đi tiêu xài hết và đánh bạc ở Campuchia chỉ trong vài ngày thua sạch.
HĐXX nói "bị cáo xài tiền còn hơn cả Công tử Bạc Liêu" rồi hỏi tiếp "sao lại đi đánh bạc?". Dừa giải thích, đi đánh bạc vì hy vọng thắng bạc sẽ dùng tiền đó lo cho vợ, sửa ghe và mua nếp trả lại cho bị hại.
HĐXX nhận định, hành vi của Dừa gây ra nguy hiểm cho xã hội nhưng do gia đình Dừa nộp chiếc ghe trên 190 triệu đồng cho bị hại khắc phục một phần hậu quả, Dừa cũng giao nộp bị hại chiếc xe gắn máy trên và phía bị hại cũng xin giảm án cho Dừa nên HĐXX đã cân nhắc tuyên án Dừa mức án 8 năm tù giam, buộc Dừa tiếp tục khắc phục số tiền trên 320 triệu đồng cho bị hại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.