Bị bắt khi 'nhặt' 300g ma túy trước cổng bệnh viện

09/10/2017 20:30 GMT+7

Chiều 9.10, Phòng Cảnh sát ma túy (PC47) Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự 3 nghi phạm trong đường dây ma túy liên tỉnh.

Trước đó, cuối tháng 5, Hồ Đức Duy (35 tuổi, ngụ K72 Lý Tự Trọng, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) nổi lên như một đại lý “hàng đá” mới với nguồn cung lớn.
[VIDEO] Mua ma túy đá từ Trung Quốc rồi mang vào Đà Nẵng tiêu thụ
Nhờ giá cạnh tranh, Duy nhanh chóng xây dựng mạng lưới đàn em nhưng đám chân rết này cũng không biết Duy lấy hàng ở đâu, chỉ nghe nói từ một “ông anh” quê Hải Phòng.
Hoàng Phú Thắng Ảnh: N.T
PC47 đã lập chuyên án theo dõi, phối hợp với Đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan TP.Đà Nẵng lần ra "đại ca" của Duy là Hoàng Phú Thắng (31 tuổi, ngụ K52 Tô Hiệu, TP.Hải Phòng, tạm trú K36 Nguyễn Hữu Thọ, P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu, Đà Nẵng).
Bước đầu, cơ quan công an xác định, Thắng liên tục đi Hải Phòng, Quảng Ninh lấy ma túy có nguồn gốc từ Trung Quốc, gửi ma túy theo xe khách vào Đà Nẵng cho Duy còn bản thân bay về Đà Nẵng.
Nghi phạm Nguyễn Cò Ảnh: N.T
Khuya 7.10, Duy lấy 300g ma túy đá từ nhà Thắng bỏ trước Bệnh viện C17 gần đó. Khi Duy bỏ đi, một đàn em tên Nguyễn Cò (46 tuổi, ngụ 62 Huyền Trân Công Chúa, Q.Ngũ Hành Sơn) đến lấy thì bị bắt quả tang. Tuy nhiên Cò một mực kêu oan, cho rằng thấy đồ đánh rơi nên nhặt.
Đến ngày 8.10, ban chuyên án xác định Thắng chuẩn bị giao ma túy cho Duy tại nhà nên đã ập vào bắt quả tang cả 2 cùng 400g ma túy đá. Sau khi lấy lời khai và làm rõ mối quan hệ giữa 3 nghi phạm, lúc này, Cò hết đường chối tội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.