"Bênh" bạn gái đâm chết 1 người, 4 người bị thương: Hung thủ ra tay quá nhanh

27/12/2011 18:28 GMT+7

(TNO) Theo lời kể của các nhân chứng tại cửa hiệu thời trang Sóng Nhạc (290 Nguyễn Trãi, P.8, Q.5, TP.HCM), Nguyễn Văn Trí (36 tuổi, ngụ 267/19 Bến Vân Đồn, Q.4, TP.HCM) ra tay nhanh như chớp khiến 5 nhân viên nam nằm gục xuống sàn.

(TNO) Theo lời kể của các nhân chứng tại cửa hiệu thời trang Sóng Nhạc (290 Nguyễn Trãi, P.8, Q.5, TP.HCM), Nguyễn Văn Trí (36 tuổi, ngụ 267/19 Bến Vân Đồn, Q.4, TP.HCM) ra tay nhanh như chớp khiến 5 nhân viên nam nằm gục xuống sàn.

Chiều 27.12, Cơ quan CSĐT Công an Q.5 cho biết cơ quan này vẫn tiếp tục tạm giữ Trí để điều tra làm rõ vụ việc. Ngoài Trí, cơ quan này còn tạm giữ Lý Thu Nga (27 tuổi, Việt kiều Úc, ngụ Q.6).

Theo hồ sơ ban đầu, khoảng 21 giờ 30 ngày 26.12, Nga chở Nguyễn Thị Ngọc Tiên (15 tuổi) đến cửa hiệu thời trang Sóng Nhạc mua sắm.

Nga mặc áo khoác vào tiệm và bị nhân viên cửa hàng Sóng Nhạc đề nghị cởi ra gửi vào tủ đồ theo quy định.

Nga không đồng ý dẫn đến cự cãi to tiếng với các nhân viên cửa hàng. Sau đó, Nga điện thoại gọi Trí đến.
Do ở gần hiện trường, chỉ 3 phút sau Trí đã có mặt tại cửa hàng Sóng Nhạc bằng xe SH BKS 55P5-5995 màu trắng.

Vừa bước xuống xe, Trí mở cốp xe lấy dao bấm rồi lao đến đâm các nhân viên nam của cửa hàng này.

Theo lời kể của các nhân chứng, Trí ra tay nhanh như chớp khiến 5 nhân viên nam nằm gục xuống sàn.

Những nhân viên còn lại bỏ chạy tán loạn. Một số người khác dùng cây sắt kéo cửa có trong cửa hàng để đánh trả.


Nguyễn Văn Trí và Lý Thu Nga tại cơ quan công an - Ảnh: Ngọc Thọ

Trí cũng “lãnh” một cú đập ngay đầu và đổ máu. Thấy khó lòng chống trả, Trí bỏ chạy và thoát ra ngoài.

Hung thủ vứt bỏ con dao tại hiện trường và chạy bộ trên đường Huỳnh Mẫn Đạt (Q.5) rồi bắt xe ôm đến Bệnh viện An Bình để chữa trị vết thương.

Sơ cứu xong, Trí tiếp tục đến Bệnh viện cấp cứu 115 để điều trị nhằm tránh sự truy đuổi của công an.

Tại đây, Trí điện thoại cho Nga đến để chăm sóc.

Sau khi nhận được tin báo, các trinh sát Công an TP.HCM đã tỏa quân đi nhiều bệnh viện, trạm y tế để đón lõng Trí.

Đúng như dự đoán, đến khoảng 23 giờ ngày 26.12, khi xuất hiện tại Bệnh viện 115 để chữa trị vết thương, Trí và Nga đã bị tóm gọn.

Vụ truy sát kinh hoàng do Trí gây ra làm nạn nhân Huỳnh Chiến Thắng (SN 1986, quê Bến Tre) thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), hai nạn nhân Trần Trọng Nghĩa (60 tuổi) và Trần Trọng Thành (33 tuổi) là hai cha con, đã được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng mất máu cấp.

Bác sĩ Nguyễn Đức Khuê, Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực - Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết: Bệnh nhân Nghĩa bị đâm thấu ngực phải, gây tràn khí màng phổi phải và được phẫu thuật cấp cứu đặt ống dẫn lưu. Rất may là vết đâm không gây tổn thương mạch máu.

Riêng bệnh nhân Thành bị đâm thương tích ngoài thành ngực trái, trật khớp vai, đứt một nhánh chĩnh mạch nhỏ.

Hiện sức khỏe của hai nạn nhân này ổn định và qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải điều trị dưới sự theo dõi của các y bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, Trí từng bị TAND Q.4 xử 18 tháng tù treo về tội cố ý gây thương tích.

Hiện cơ quan CSĐT Công an Q.5 vẫn đang tiến hành khẩn trương làm rõ vụ việc.

Ngọc Thọ - Khánh Long - Nguyên Mi

>> Buổi mua sắm đẫm máu, 1 người chết, 4 người bị thương 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.