Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa

01/04/2015 18:46 GMT+7

(TNO) Ngày 1.4, ni sư Thích nữ Minh Tú, trụ trì chùa Đức Sơn (xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) cho biết nhà chùa vừa nhặt một bé trai sơ sinh bị hai phụ nữ trẻ bỏ rơi trước cổng chùa.

(TNO) Ngày 1.4, ni sư Thích nữ Minh Tú, trụ trì chùa Đức Sơn (xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) cho biết nhà chùa vừa nhặt một bé trai sơ sinh bị hai phụ nữ trẻ bỏ rơi trước cổng chùa.

Chú bé sơ sinh bị bỏ rơi đang được các ni sư chăm sóc nuôi dưỡng tại chùa
Theo ni sư Minh Tú, trước đó, khoảng 15 giờ  ngày 29.3, cô Mai Thị Diệu Huyền (giáo viên lớp khuyết tật của chùa) thấy hai người phụ nữ bịt kín mặt đi xe máy đến trước chùa xin gặp sư trụ trì.
“Nghe hai cô gái muốn gặp ni sư, tôi chạy vào gọi và khi quay ra cùng với ni sư thì không thấy hai người phụ nữ đâu mà thấy một đứa trẻ mới sinh được đặt trong chiếc áo khoác phụ nữ”, cô Huyền kể lại.
Ni sư Thích nữ Minh Tú cho biết bé trai sơ sinh được quấn trong chiếc áo khoác còn đỏ hỏn, dây rốn quấn quanh người, toàn thân dính máu. Sư lập tức gọi xe đưa cháu bé xuống bệnh viện cắt rốn rồi đưa cháu về chùa chăm sóc.
Lúc được phát hiện do mới sinh nên sức khỏe của bé rất yếu, sau gần 4 ngày được chăm sóc tình trạng sức khỏe bé trai đã ổn định dần, tuy bé vẫn chưa quen bú sữa bình. Cháu nặng 2,5 kg và các sư cô đang chuẩn bị đặt tên cho cháu bé.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.