Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong rẫy được cặp vợ chồng nhận nuôi

21/11/2014 16:50 GMT+7

(TNO) Ngày 21.11, ông Lê Minh Quang, Trưởng thôn Tiến Thịnh (xã Quảng Tiến, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk) cho biết người dân trong thôn mới phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong rẫy cà phê.

 Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong rẫy cà phê 1
Mép rẫy nơi mẹ con bà Hồng phát hiện bé gái bị bỏ rơi

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong rẫy cà phê 2
Vợ chồng anh Bổn, chị Phương chăm sóc cháu bé - Ảnh: Ngọc Anh

Trước đó, chiều 20.11, bà Nguyễn Thị Hồng và con trai là anh Võ Ngọc Mạnh (ngụ thôn Tiến Thịnh) trên đường đi làm rẫy về bỗng nghe tiếng trẻ khóc. Hai mẹ con lần theo tiếng khóc đến mép rẫy cà phê thì thấy một bé gái được quấn tã, đặt trên bao nylon trong tình trạng chưa cắt rốn, trên thân mình vẫn còn dính máu, mặt đã tím tái. Bên cạnh bé có một mảnh giấy ghi dòng chữ: “Hãy nuôi nấng đứa bé tội nghiệp này. Cháu sinh vào lúc 14 giờ 10 ngày 20.11.2014”.

Gia đình bà Hồng đã đưa bé đến Bệnh viện huyện Cư Mgar để cắt rốn, chăm sóc.

Sau đó bé được vợ chồng anh Trần Văn Bổn (38 tuổi) và chị Nguyễn Thị Phương (33 tuổi, ngụ thôn Tiến Phú, xã Quảng Tiến), làm thủ tục nhận nuôi.

 Trung Chuyên - Ngọc Anh

>> Một bé sơ sinh bị bỏ rơi bên đường
>> Bé sơ sinh bị bỏ rơi bên lề đường
>> Cứu bé sơ sinh bị bỏ rơi ngoài đường
>> Nhiều người muốn nhận nuôi bé sơ sinh bị bỏ rơi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.