Bắt kẻ cuồng ghen, ‘tra tấn’ người yêu cũ

13/04/2016 09:22 GMT+7

Dù đã chia tay, nhưng hễ thấy người yêu cũ đi với người khác giới, Phúc liền đuổi đánh, bắt đem về nhà “tra tấn”.

Dù đã chia tay, nhưng hễ thấy người yêu cũ đi với người khác giới, Phúc liền đuổi đánh, bắt đem về nhà “tra tấn”.

Phúc bị bắt theo lệnh truy nã - Ảnh: Nguyễn TúPhúc bị bắt theo lệnh truy nã - Ảnh: Nguyễn Tú
Rạng sáng 13.4, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP.Đà Nẵng bắt được đối tượng cuồng ghen bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.
Theo điều tra của cơ quan công an, trong thời gian yêu nhau, Trần Kim Phúc (37 tuổi, ngụ tổ 15, P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) ghen tuông vô cớ nên chị N.T.T.T (34 tuổi, ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) chia tay.
Nhưng sau đó, hễ thấy chị T. đi với người khác giới, Phúc liền chặn đường đánh đập; đến phòng trọ của chị này đập phá tài sản.
Chiều 16.12.2015, chị T. đi chơi với bạn trai trên đường Trường Chinh, Q.Cẩm Lệ lại bị Phúc chặn đánh. Phúc cầm tua vít đuổi bạn chị T. bỏ chạy rồi chở chị này về phòng trọ ở tổ 29A, P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ.
Phúc vừa tra hỏi về mối quan hệ, vừa dùng cây gỗ đánh chị T. Bị hàng xóm lên án, Phúc lại chở chị T. lên nhà mẹ Phúc ở P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, “tra tấn” bằng cách lấy kéo cắt tóc. Khi mẹ Phúc về can ngăn, Phúc mới dừng lại.
Hậu quả, chị T. bị thương tích 12%, sau khi bị Công an Q.Cẩm Lệ khởi tố vụ án, Phúc bán nhà ở tổ 15, P.Tam Thuận và bỏ trốn ra phía Bắc làm hướng dẫn viên du lịch.
Từ tháng 12.2015 đến nay, Phúc nối lại tình xưa với người yêu cũ ở Gia Lai và cô này đã đồng ý khi Phúc ngỏ lời cưới hỏi.
Ngày 12.4, Phúc hẹn người yêu xuống Đà Nẵng. Khuya 12.4, cô này đến nơi, Phúc dẫn đi ăn khuya xong thì bị PC52 bắt tại trận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.