Bắt được cướp từ… thông tin trên mạng

24/10/2012 16:08 GMT+7

(TNO) Từ thông tin trên mạng, trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an TP.HCM đã bắt được bọn cướp khi chúng đang trên đường đi “ăn hàng”.

Theo đó, đêm 21.10, chị C.T.T.H (21 tuổi, ngụ Q.8) được một người bạn chở trên xe máy Attila đi từ Q.5 về Q.8.

Khi đến cầu Chánh Hưng (Q.8) chị H. bị hai nam thanh niên đi trên xe máy Honda SH giật mất giỏ xách, trong có 3 điện thoại di động, 1,5 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân khác.

Hai tên cướp bị bắt
Hai tên cướp bị bắt

Chị H. sau đó đã đăng toàn bộ thông tin về vụ cướp và biển số xe máy của bọn cướp trên trang mạng cá nhân của mình.

Tình cờ, một trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an TP.HCM đọc được, ghi chép lại và thông báo cho tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm biết, lên kế hoạch theo dõi.

Rạng sáng 22.10, tức khoảng 7 giờ sau vụ việc, trên đường tuần tra đến đường Hậu Giang (Q.6), trinh sát phát hiện hai người nam đi trên xe máy SH biển số 52F9-1233 trùng khớp với thông tin mà chị H. đăng trên mạng nên đã tổ chức truy bắt.

Tại cơ quan công an, hai tên cướp đi xe SH khai tên là Bùi Ngọc Thanh (21 tuổi, P.14, ngụ Q.8) và Nguyễn Hoàng Thọ (23 tuổi, P.6, Q.8). Cả hai đã thừa nhận gây ra vụ cướp giật giỏ xách của chị H.

PC45 - Công an TP.HCM đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao hai tên cướp cho Công an Q.8 xử lý.

Tin, ảnh: Ngọc Thọ

>> Trinh sát kể chuyện - Kỳ 3: Người mê săn bắt cướp
>> Trinh sát kể chuyện - Kỳ 2: Cao thủ taekwondo bắt cướp
>> CSGT bắt cướp
>> Tuần tra bắt cướp
>> “Cảnh sát áo xanh” bắt cướp
>> Người đẹp 2 lần bắt cướp
>> Nổ súng truy bắt cướp ở trung tâm thành phố
>> Hiệp sĩ" Sài Gòn bắt cướp
>> Bồ câu trắng" bắt cướp
>> Quần chúng bắt cướp
>> Nổ súng bắt cướp
>> Cảnh sát 113 truy bắt cướp đến cùng
>> Hai cascadeur trẻ bắt cướp như phim
>> Hiệp sĩ" Bình Dương bắt cướp lúc rạng sáng
>> Hai nữ sinh viên bắt cướp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.