Bắt 'chuyên gia' đục két sắt, trộm nửa tỉ đồng của cụ bà ở làng quê

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
02/11/2019 09:37 GMT+7

Sau khi đục phá két sắt, trộm tiền và vàng, Nguyễn Phước Hoàng Sa từ chỗ túng thiếu, phải "nhậu ké", bất ngờ rủng rỉnh tiền, phóng khoáng đãi bạn bè ăn nhậu thả ga.

Ngày 2.11, Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Phước Hoàng Sa (46 tuổi, ngụ tổ 49, P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) để củng cố hồ sơ, khởi tố vụ đục két sắt, trộm tài sản.
Trưa 29.10, bà L.T.N (67 tuổi, ngụ thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước, H.Hòa Vang) đi khám bệnh về thì, phát hiện két sắt trong phòng ngủ bị đục phá, mất 240 triệu đồng cùng 4 lượng vàng và một số trang sức. Tổng số tài sản bị mất trộm trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Nguyễn Phước Hoàng Sa

Ảnh: Nguyễn Tú

Trong quá trình công an điều tra, truy tìm thủ phạm, một nhân chứng là người địa phương cho biết khoảng 9 giờ ngày 29.10, có một người mặc đồ thể thao màu xanh, cầm túi xách xin đi nhờ xe ra QL1A.

Trích xuất hình ảnh từ camera an ninh của xã Hòa Phước, lực lượng công an nhận dạng được nghi phạm. Người này khi đi vào thôn Nhơn Thọ 1 thì tay không, nhưng đi ra thì mang theo túi xách và di chuyển về hướng Q.Liên Chiểu.

Tang vật thu giữ do Sa giấu trong nhà vệ sinh

Ảnh: Nguyễn Tú 

Qua sáng lọc nghi phạm, công an nghi ngờ Nguyễn Phước Hoàng Sa, người có 3 tiền án trộm cắp tài sản, bị TAND Q.Liên Chiểu, Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) và TX.Điện Bàn (Quảng Nam) tuyên phạt tổng cộng hơn 8 năm tù. Đáng chú ý, sau thời điểm xảy ra vụ trộm, Sa từ chỗ "nhậu ké", trở nên phóng khoáng, chiêu đãi bạn bè ăn nhậu thả ga.

Nguyễn Phước Hoàng Sa và số tài sản mà Sa trộm được

Ảnh: Nguyễn Tú

Ngày 30.10, công an triệu tập Sa đến làm việc nhưng nghi phạm phản kháng quyết liệt, bất hợp tác. Sau 2 ngày đấu tranh, Sa buộc phải thừa nhận. Sau đó, công an khám xét nhà Sa và thu được 220 triệu đồng.

Theo khai nhận, sáng 29.10, từ UBND xã Hòa Phước, Sa đi bộ vào con đường làng đối diện, băng qua cánh đồng vắng thì phát hiện nhà bà N. khóa cửa trước nên vòng ra sau chui qua bụi rậm, cạy cửa. Vào nhà, Sa lục lấy kéo, kềm, búa đục két sắt lấy toàn bộ tài sản.

Công an H.Hòa Vang cho biết thêm sau nhiều ngày đấu tranh với Sa, lực lượng đang xác minh làm rõ thêm một số vụ đục két sắt khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.