Bắt 2 cha con chém thượng úy công an gần đứt lìa cánh tay

21/07/2021 18:11 GMT+7

Hai cha con Dũng và Bảo dùng rựa chém thượng úy công an gần đứt lìa cánh tay và chém bể mũ bảo hiểm của một công an viên, vỡ kính chắn của Cảnh sát cơ động.

Ngày 21.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Quốc Dũng (54 tuổi), Nguyễn Quốc Bảo (31 tuổi, trú ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, H.Xuyên Mộc) để điều tra làm rõ về hành vi giết người và chống người thi hành công vụ.

Thượng úy công an ở Bình Thuận bị chém gần đứt lìa cánh tay

Bảo bị bắt giữ đưa lên ô tô của Cảnh sát cơ động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ảnh: CTV

Như Thanh Niên đưa tin, lúc 8 giờ 30 ngày 15.7, Nguyễn Quốc Bảo điều khiển xe máy biển kiểm soát 72G1 - 136.77 chạy hướng xã Hòa Hiệp sang xã Thắng Hải (H.Hàm Tân, Bình Thuận) không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang.

Khi đến chốt kiểm dịch số 2 tại thôn Suối Tứ do UBND xã Thắng Hải lập, anh Hồ Văn Thành là lực lượng dân quân thường trực xã Thắng Hải trực chốt ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Lúc này, Nguyễn Quốc  Bảo không chấp hành, điều khiển xe máy bỏ chạy về hướng xã Thắng Hải một đoạn thì gặp 3 cán bộ kiểm dịch trong chốt kiểm dịch số 2 đang đi tuần tra tiếp tục chặn Bảo lại.

Bảo dừng xe, lấy trong cốp xe ra 1 con dao chạy đến đâm thẳng vào người anh Đoàn Trường Sơn, cán bộ tư pháp hộ tịch xã Thắng Hải, nhưng anh Sơn né được và bỏ chạy trước sự hung hãn của Bảo.

Lúc này, Bảo quay xe, chạy ngược lại chốt kiểm dịch số 2. Anh Nguyễn Văn Tưởng, công an viên chạy xe đuổi theo thì bị Bảo ép rồi đâm vào xe làm anh Tưởng ngã xuống đường, Bảo tiếp tục chạy về hướng xã Hòa Hiệp.

Nhận thấy vấn đề nghiêm trọng, chốt kiểm dịch sổ 2 đề nghị Công an xã Thắng Hải hỗ trợ lực lượng. Được chỉ đạo, thượng úy Hoàng Văn Dương, Công an xã Thắng Hải đến phối hợp với chốt kiểm dịch số 2 và liên hệ Công an xã Hòa Hiệp, H.Xuyên Mộc cùng đến nhà vận động Bảo chấp hành làm việc. Bảo không hợp tác mà cùng cha ruột của mình là Nguyễn Quốc Dũng dùng rựa cố thủ trước nhà.

Sau đó, Bảo dùng rựa chém mạnh vào đầu một công an viên xã Hòa Hiệp làm bể mũ bảo hiểm. Tiếp đó, Bảo dùng rựa chém tới tấp vào thượng úy Hoàng Văn Dương là Công an xã Thắng Hải gần đứt lìa cánh tay phải.

Khi thượng úy Dương ngã xuống đất, Dũng và Bảo tiếp tục dùng rựa chém vào người thượng úy Dương nhưng được lực lượng làm nhiệm vụ nhanh chóng giải vây, cứu thoát đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu.

Nổ súng chỉ thiên mới chịu bỏ vũ khí

Chiều cùng ngày, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được điều động đến nhà của cha con Bảo tiếp tục vận động cả 2 bỏ hung khí, chấp hành làm việc với cơ quan chức năng.

Sau một đêm trốn chạy trong rừng, Bảo đã bị bắt giữ

Ảnh: CTV

Tại đây, 2 cha con Bảo vẫn hung hãn tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Bảo dùng rựa chém vào lực lượng cơ động làm bể lá chắn rồi cùng Dũng vào nhà cố thủ.

Trước sự ngoan cố của 2 cha con Bảo, tối cùng ngày, lực lượng công an đã dùng trái khói quăng vào nhà Bảo để trấn áp, bắt giữ. Lợi dụng đêm tối cùng với địa hình phức tạp, Bảo đã cầm theo hung khí bỏ trốn, còn Dũng bị bắt tại chỗ.

Gần 6 giờ sáng hôm sau, người dân xã Bình Châu (H.Xuyên Mộc) đi làm rẫy, phát hiện Bảo đang cầm rựa và dao nên trình báo lực lượng công an. Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Công an H.Xuyên Mộc, Công an tỉnh Bình Thuận phối hơp với Công an xã Hòa Hiệp, Bình Châu đến nơi Bảo đang đứng vây ráp.

Phát hiện lực lượng công an tới Bảo liền bỏ chạy. Lực lượng công an đã bắn súng chỉ thiên, Bảo mới quăng hung khí xuống đất, đầu hàng.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.