Băng nhóm giang hồ bảo kê cảng cá: Chém người vì không chịu trả nợ

04/11/2016 10:09 GMT+7

Nguyễn Văn Quyết (35 tuổi, ngụ P.12, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa- Vũng Tàu), một trong ba nghi can cầm đầu băng bảo kê cảng cá Phước Tỉnh (H.Long Điền) vừa ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ giang hồ thu tiền bảo kê cảng cá Phước Tỉnh, tính đến ngày 3.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quyết, Phan Hoàng Giang (26 tuổi), Trần Đình Thiện (Thiện “đen”, 25 tuổi), Nguyễn Hoàng Lê Vũ (Tý “mập”, 20 tuổi), Bùi Chí Khang (21 tuổi) và Trần Văn Thiệu (22 tuổi, cùng ngụ H.Long Điền) để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, Quyết cùng với Giang và Thiện “đen” cầm đầu băng giang hồ (khoảng 30-40 đối tượng) chuyên đòi tiền bảo kê các đầu nậu mua sò nhám (loại sò cho tôm hùm ăn) tại cảng cá Phước Tỉnh.
Từ tháng 3 đến ngày 30.9.2016, băng nhóm này đã cho đàn em ép các đầu nậu phải chung tiền bảo kê để được yên ổn làm ăn với số tiền hơn 2 tỉ đồng. Cứ một bao sò nhám, nhóm giang hồ cho người đến thu từ 10 - 15.000 đồng. Có đầu nậu, mỗi ngày nộp không dưới 3 triệu đồng tiền bảo kê.
Sau nhiều tháng theo dõi hoạt động của băng giang hồ này, ngày 30.9, các trinh sát PC45 đã bắt quả tang Tý “mập” đang thu 2,3 triệu đồng tiền “bảo kê” của đầu nậu thu mua sò nhám N.T.H.Đ. Sau đó, PC45 tiến hành bắt giữ các nghi can còn lại.
Nghi can cầm đầu băng bảo kê cảng cá ra đầu thú 2
Nguyễn Văn Quyết tại cơ quan công an Ảnh: Nguyễn Long
Chém người vì không chịu trả nợ
Tại cơ quan công an, Quyết còn khai nhận hành vi dùng hung khí chém hai anh họ của mình gây thương tích vì dám “dây dưa nợ nần”.
Theo thông tin ban đầu, vào tháng 2.2016, anh Nguyễn Tuấn Anh (35 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu; anh họ của Quyết) mượn Quyết gần 80 triệu đồng. Do nhiều lần đòi tiền nhưng Tuấn Anh không trả nên Quyết tụ tập đàn em đánh dằn mặt người anh họ.
Ngày 31.8, Quyết gọi điện thoại chửi Tuấn Anh rồi hẹn ra quán cà phê gần cầu Cửa Lấp, P.12 (TP. Vũng Tàu) để nói chuyện. Lúc này, Quyết gọi cho Nguyễn Văn Tuyến (26 tuổi, ngụ H.Long Điền) cùng đàn em (khoảng 15-20 người) chuẩn bị hung khí đánh Tuấn Anh. Khoảng 21 giờ cùng ngày, Tuấn Anh cùng em ruột là Nguyễn Tùng Anh (28 tuổi) đi bộ đến điểm hẹn. Khi giáp mặt nhau, Tùng Anh bị Quyết dùng kiếm và Tuyến dùng dao chém gây thương tích ở tay trái và ở đầu. Thấy em trai bị chém, Tuấn Anh lao ra ôm lấy Tùng Anh thì bị cả nhóm xông vào chém nhiều nhát vào đầu, lưng và chân.
Lúc này, Tùng Anh bỏ chạy đến trước cửa hàng tạp hóa 153 Phước Thắng (P.12) thì bị nhóm của Quyết đuổi theo, đè xuống đường rồi tiếp tục bị chém vào người. Tùng Anh bò theo hướng về nhà thì bị hai nam thanh niên đi xe gắn máy đâm thẳng vào người làm ngã lăn xuống hố đất gần đó rồi tiếp tục hành hung. Trong khi nhóm của Quyết đang “say máu” thì người dân hô công an đến nên cả đám bỏ trốn. Hậu quả, Tùng Anh bị chém trúng cổ, bàn tay trái, đứt gân gập các ngón, gãy xương móc… thương tích 37%; Tuấn Anh bị chém vào đầu, gây lún xưng sọ; vết thương khủy chân trái gây đứt gân, đứt thần kinh trụ… tỷ lệ thương tích 54%.
Sau khi gây án, Quyết và Tuyến bỏ trốn xuống Bạc Liêu. Đến ngày 20.10 và ngày 31.10, lần lượt Quyết và Tuyến ra đầu thú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.