Băng 'giang hồ nhí' kéo nhau chém người 22 nhát chỉ vì 'chửi trên Facebook'

31/12/2015 09:10 GMT+7

Chỉ vì chửi nhau trên Facebook, Minh hô hào 18 'chiến hữu', đa số chưa đầy 16 tuổi, đi chém bạn để trả thù.

Chỉ vì chửi nhau trên Facebook, Minh hô hào 18 'chiến hữu', đa số chưa đầy 16 tuổi, đi chém bạn để trả thù.

Nhóm côn đồ nhí lãnh án - Ảnh: Nguyễn TúNhóm côn đồ nhí lãnh án - Ảnh: Nguyễn Tú
Chiều 30.12, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Huỳnh Hữu Như Minh 5 năm 6 tháng tù, Nguyễn Quốc Tuấn (cùng 16 tuổi) 5 năm tù, Nguyễn Văn Phúc (15 tuổi) và Giáp Minh Trí (16 tuổi) cùng 4 năm 6 tháng tù, Nguyễn Trần Thế Huy 3 năm tù, Nguyễn Đức Khoa (cùng 15 tuổi) và Nguyễn Ngọc Minh Trí (16 tuổi) cùng 2 năm 6 tháng tù, Phan Anh Khoa (16 tuổi) 2 năm tù cùng tội "giết người".
Theo cáo trạng, Minh và Lê Duy Vỹ (còn gọi là cu Lép, 15 tuổi, ngụ P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) có quen biết nhau. Trong 1 lần chat qua Facebook, Minh chửi Vỹ: “Lép mi ăn chi ngu rứa?” và bị Vỹ chửi lại. Minh cãi không lại Vỹ nên nảy sinh ý định gọi chiến hữu chém Vỹ trả thù.  
Ngày 7.3, Minh huy động tổng cộng 18 đồng bọn, Minh tự mua dao, mượn mã tấu, đao, kiếm rồi bỏ vào túi, mang đến phát cho cả nhóm.
Theo lệnh Minh, cả băng điều khiển xe máy, giấu hung khí trong cốp xe, vòng vèo nhiều tuyến đường truy sát Vỹ.
Trên đường đi, nhiều đối tượng đã bị lạc nên bỏ về, còn lại 8 bị cáo nêu trên, đến giao lộ Đống Đa - Cao Thắng, cả bọn phát hiện Vỹ đang đi cùng 2 bạn gái nên ép xe.
Vỹ bỏ chạy vào kiệt cụt gần đó thì cùng đường, mặc cho Vỹ van xin, nằm ôm đầu, co chân trong góc tường, cả bọn vung đao kiếm chém tới tấp, tổng cộng 22 nhát dao, trong đó có 3 nhát vào đầu, 19 nhát khắp người, chưa kể cả chục nhát gậy sắt và tay chân đấm đá.

Cho đến khi người dân bật đèn sáng tri hô, cả nhóm mới bỏ đi, hậu quả, Vỹ thương tích 49%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.