Băng giang hồ giết người trả thù, đại náo 'phố Hồng Kông' lãnh án

20/11/2019 17:08 GMT+7

Sau chầu nhậu, Tuấn lên 'phố Hồng Kông' đi tăng 2 thì phát hiện kẻ thù vào karaoke, nên cùng đồng bọn mang đao kiếm đi chém người trả thù.

Ngày 20.11, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm băng giang hồ giết người trả thù, đại náo phố Hồng Kông gây xôn xao dư luận.
HĐXX tuyên phạt Lê Văn Anh Tuấn (ngụ tổ 19) 10 năm tù, Nguyễn Văn Thọ (cùng 28 tuổi, ngụ tổ 20) 9 năm tù, Nguyễn Trí Thức (24 tuổi, ngụ tổ 37) 8 năm tù, Trần Nhật Quân (30 tuổi, ngụ tổ 20, cùng P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) 6 năm tù cùng tội giết người.

Đây là băng giang hồ với tất cả các thành viên đều có tiền án tiền sự với 6 bản án cố ý gây thương tích, tuổi trẻ lớn lên ở trường giáo dưỡng.

Theo cáo trạng, khuya 27.6.2018, Tuấn và Thức nhậu xong rủ nhau đi tăng 2 ở khu vực Ninh Tốn - Ngô Văn Sở, Q.Liên Chiểu. Đây được dân ăn chơi gọi là phố Hồng Kông bởi tập trung các loại hình karaoke, massage, ăn nhậu, cà phê…

Phát hiện kẻ thù không đội trời chung Phan Văn Pháp (20 tuổi, ngụ Vân Dương 2, xã Hòa Liên, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) đi vào karaoke Thảo Vân, Tuấn liền quay về phòng ở khách sạn Thảo Vân (32 Vũ Ngọc Phan, đều của Công ty TNHH TMDV Vi Thảo Vân do bà Trần Thị Hằng, 52 tuổi làm giám đốc).

Tuấn lấy 3 cây đao kiếm, cùng Thức, Thọ, Quân đi chém người. Cả nhóm lên tầng 5 karaoke Thảo Vân, rút kiếm xông vào phòng 505 khống chế cả nhóm Pháp. Tuấn yêu cầu tắt nhạc, bật đèn để định vị Pháp rồi xông vào chém cả chục nhát cho đến khi Pháp gục tại chỗ, bất tỉnh mới bỏ đi.

Hậu quả Pháp bị đâm thấu ngực phải, đứt xương sườn, dây chằng vai, vỡ gãy trượt cột sống… mất khả năng lao động, thương tích 59%.

Ngoài bản án tù, băng giang hồ giết người trả thù, đại náo phố Hồng Kông này còn bị buộc bồi thường hàng trăm triệu đồng cho bị hại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.