Bạc Liêu: Bị chủ nợ 'khủng bố' bằng nước sơn, xăng trong sáng mùng 2 Tết

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
26/01/2020 11:32 GMT+7

Chị P. ở tỉnh Bạc Liêu trình báo việc gần đây liên tục bị chủ nợ đe dọa đến tính mạng. Sáng mùng 2 Tết gia đình chị bị 'khủng bố' bằng nước sơn, xăng.

Sáng 26.1, tức mùng 2 Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, chị T.T.M.P, ở ấp Cái Dầy, thị trấn Châu Hưng, H.Vĩnh Lợi (Bạc Liêu), cho biết liên tục trong mấy ngày qua chị bị chủ nợ nhắn tin đe dọa siết nợ, đồng thời bị “khủng bố” bằng nước sơn, xăng.

Theo chị P. sáng cùng ngày, gia đình bất ngờ phát hiện tại căn nhà của mẹ ruột chị là bà T.T.O, ở ấp Cái Dầy, thị trấn Châu Hưng, H.Vĩnh Lợi bị đối tượng lạ mặt dùng nước sơn đỏ tạt, bôi bẩn lên tường, cửa sổ, sàn nhà, ghế đá, lan can, cột nhà…

Qua kiểm tra, gia đình còn phát hiện có 1 thùng đựng nước sơn và 1 can đựng xăng. Chị P. đã trình báo Công an thị trấn Châu Hưng đến kiểm tra, lập biên bản xác nhận vụ việc.

Căn nhà bà O. bị đối tượng lạ mặt dùng nước sơn bôi bẩn

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo chị P. trước đây chị có vay bạc nóng, lãi suất cao lên đến 20%/tháng của một số người, với tổng số tiền trên 3 tỉ đồng. Gần đây chị không có khả năng chi trả nợ gốc và lãi nên chị liên tục bị chủ nợ sử dụng nhiều số điện thoại lạ nhắn tin đe dọa đến tính mạng và “khủng bố” về tinh thần.

Chủ nợ liên tục đe dọa phải trả tiền trước Tết Nguyên đán bằng không chị P. sẽ chứng kiến nhiều chuyện xảy ra, có “chuyện hay” đầu năm mới…

Căn nhà của bà O. bị đối tượng lạ mặt dùng nước sơn bôi bẩn khấp nơi

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Chị P. cho biết thêm, việc chủ nợ cho vay nặng lãi và liên tục bị đe dọa nên chị đã gửi đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu. Đồng thời, yêu cầu điều tra, làm rõ các đối tượng đe dọa gây ảnh hưởng đến an toàn tính mạng gia đình chị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.