Vớt được thi thể 2 người bị lũ cuốn

09/11/2011 14:18 GMT+7

(TNO) Đến 10 giờ 30 phút trưa nay 9.11, thi thể ông Huỳnh Líu (52 tuổi, trú Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) đã được lực lượng của xã Điện Thắng Trung (Điện Bàn, Quảng Nam) vớt được.

(TNO) Đến 10 giờ 30 phút trưa nay 9.11, thi thể ông Huỳnh Líu (52 tuổi, trú Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) đã được lực lượng của xã Điện Thắng Trung (Điện Bàn, Quảng Nam) vớt được.

Cũng sáng nay, thi thể em Nguyễn Quốc Vương (học sinh lớp 8, trú xã Điện Thắng Nam, Điện Bàn) cũng được tìm thấy ở khu vực xã Điện Thắng Bắc.

Em Vương và anh họ là Nguyễn Phi Định (học lớp 9 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi), trên đường từ trường về, bị rơi cặp, ngã xe và bị nước lũ cuốn. Rất may em Định được cứu, còn em Vương thì không tìm thấy.

Tại Đà Nẵng, nước hầu hết đã rút ở các khu vực, nhưng theo thầy Lê Trung Chinh, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng, học sinh các trường ở huyện Hòa Vang và một số trường ở Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn… vẫn chưa thể đi học trở lại do phải dọn dẹp sau lũ.

Chưa có con số thống kê về thiệt hại của các trường, nhưng bàn ghế, cơ sở vật chất của nhiều trường bị ngâm khá lâu trong nước lũ, bị hư hỏng là điều không thể tránh khỏi.

 
Khu vực tìm thấy ông Líu sáng nay, 9.11, tại xã Điện Thắng Trung - Ảnh: Diệu Hiền


Nhiều trường học vẫn còn ngâm trong nước lũ như Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (Quảng Nam) - Ảnh: Diệu Hiền

Diệu Hiền

>> Thủy điện xả lũ “thần tốc”, hạ lưu biến thành biển nước
>> Chia cắt trong nước lũ
>> Mức lũ sắp chạm ngưỡng kỷ lục
>> Thương vong do mưa lũ tiếp tục tăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.