Án chung thân cho nghịch tử tưới xăng phóng hỏa khiến mẹ tử vong

Trần Cường
Trần Cường
29/10/2019 20:12 GMT+7

Bị la mắng vì không chịu làm ăn, lợi dụng lúc mẹ đang ngủ say, con gái mang xăng về tưới lên giường và phóng hỏa khiến mẹ tử vong. Nghịch tử này bị tòa tuyên án chung thân để răn đe chung cho toàn xã hội.

Ngày 29.10, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án con gái tưới xăng lên giường rồi phóng hỏa khiến mẹ đẻ tử vong, từng gây xôn xao, bức xúc tại Hà Nam hồi tháng 5 vừa qua.
Bị cáo Lê Thị Loan (41 tuổi, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam) bị truy tố về tội danh giết người.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam, do không chịu làm ăn, Loan thường xuyên bị mẹ đẻ là bà Trương Thị Hiền (67 tuổi) la mắng. Bực tức vì điều này, khoảng 22 giờ tối 1.5, Loan đi mua 50.000 đồng tiền xăng mang về nhà.

Chiếc giường nơi bà Hiền nằm bị hư hỏng sau vụ việc

Ảnh CTV

Khoảng 2 tiếng sau, thấy bà Hiền ngủ một mình ở giường ngoài phòng khách, Loan đã tưới xăng lên giường, nền nhà và châm lửa phóng hỏa.
Phát hiện sự việc, bố đẻ của Loan là ông Lê Văn Lạc (67 tuổi) vội hô hoán hàng xóm tới ứng cứu và đưa vợ mình đi cấp cứu. Tuy nhiên, sau 10 ngày điều trị tại bệnh viện, bà Hiền đã tử vong do suy tạng, bỏng nhiệt độ cao.
Sau khi gây án, Loan bỏ trốn khỏi địa phương. Đến khoảng 12 giờ ngày 2.5, Loan bị Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực phường Bắc Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa).

Vụ việc cũng khiến nhiều vật dụng trong gia đình hư hỏng

Ảnh CTV

Quá trình xét xử, Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của Loan là hết sức nguy hiểm, phạm tội có sự chuẩn bị từ trước. Bị hại lại là mẹ đẻ của Loan, cho thấy bị cáo coi thường pháp luật, suy đồi đạo đức, cần phải trừng trị thích đáng.
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên nghịch tử Lê Thị Loan mức án tù chung thân để răn đe chung cho xã hội. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.