Bài viết tham gia cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen

Thời đại 4.0, mẹ tôi dùng app thông minh để 'bắt bài' tiền điện

12/09/2023 13:51 GMT+7

"Cứ hoang phí thì lúc ốm đau xuống thiếu thốn, mình sẽ chẳng còn gì đâu con ạ!". Nhờ sự nhắc nhở của mẹ mà chúng tôi có một đời sống thật tiết kiệm. Ba điều mẹ luôn nhắc nhở: tiết kiệm thức ăn, tiệt kiệm nước và tiết kiệm điện.

Mẹ hay bảo cuộc sống mẹ cơ cực từ nhỏ, nếu không tiết kiệm thì lấy gì nuôi chị em tôi ăn học. Chính vì thế, hai chữ "tiết kiệm" mẹ thường nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong mọi việc.

Mẹ luôn dặn chúng tôi khi ăn cơm, lấy phần cơm vừa đủ cho mình, không được tham ăn mà lấy thật nhiều, tránh trường hợp ăn không hết bỏ mứa rất phí. Những bữa tôi nấu dư, mẹ lấy cơm nguội làm cơm chiên cho buổi sáng hôm sau hoặc mẹ giã nhuyễn cơm nguội để làm món bánh chiên, chấm nước mắm rất lạ miệng.

Thời đại 4.0, mẹ tôi dùng app thông minh để 'bắt bài' tiền điện - Ảnh 1.

Hai chữ "tiết kiệm" luôn được mẹ tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong mọi việc

TGCC

Nhà tôi ngày xưa không có giếng, cũng không có nước máy như bây giờ, nên có hai cái hồ chứa nước từ mùa mưa để dành dùng, đến mùa khô thiếu nước phải mua nước ở những nhà có máy bơm bên cạnh. Nên nước mẹ rất quý. Nước giặt đồ thường để dành lau nhà. Nước rửa rau, vo gạo để tưới cho cây, hôm nào tôi rửa rau xong mà đổ nước đi luôn thì thể nào cũng bị mẹ mắng.

Thói quen tiết kiệm điện của mẹ

Mẹ là người sống từ thời chưa có điện, sử dụng đèn dầu đến thời kỳ chuyển giao, có đèn điện chiếu sáng. Những năm 1980, tuy có điện, nhưng không phải chỗ nào cũng có đồng đều nhau. Mãi đầu những năm 1990, nhà tôi mới kéo được điện từ nhà hàng xóm, vì vậy mẹ rất hạn chế sử dụng, chỉ bật vào ban đêm hoặc bật khi cần thiết, còn lại hầu như không bật. Mẹ tôi là thợ may, mặc dù đã có điện nhưng bà vẫn trung thành với bàn ủi than con gà để ủi đồ cho khách.

Tầm năm 1994-1995, nhà nước hỗ trợ làm hợp đồng điện riêng, không chung một nhà nhiều hộ dùng nữa. Trước mỗi nhà là một cái đồng hồ điện. Mỗi ngày mẹ tôi đều kiểm tra số điện và ghi lại, giống như ba tôi kiểm tra đồng hồ nước mỗi ngày. Mẹ cũng chuyển bàn ủi than qua bàn ủi điện, nhưng vẫn rất hạn chế sử dụng.

Thời đại 4.0, mẹ tôi dùng app thông minh để 'bắt bài' tiền điện - Ảnh 2.

Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời tại TP.HCM

EVNHCMC

Thời tiết hay mưa, cả nhà khuyên mẹ nên mua máy sấy, nhưng mẹ thích thiết bị làm khô quần áo bằng năng lượng mặt trời hơn, đó chính là cây phơi quần áo của mẹ. Mẹ bảo nắng là nguồn năng lượng quý, áo quần phơi cũng thơm hơn, nếu mưa thì chỉ cần phơi chỗ có gió là được, máy sấy cực kỳ tốn điện, nên mẹ không dùng.

Đến nay, phần lớn đồ gia dụng trong nhà đều sử dụng điện nhưng mẹ vẫn không quên thói quen tiết kiệm điện. Luôn tắt các thiết bị điện khi ra ngoài, rút phích cắm các đồ dùng điện khi không sử dụng, thường xuyên lau vệ sinh các thiết bị điện.

Mẹ lớn tuổi nhưng rất thích công nghệ. Từ ngày biết đến cái app của điện lực, ngày nào mẹ cũng mở ra kiểm tra điện năng tiêu thụ trong ngày. Hôm nào nhà sử dụng nhiều hơn bình thường mẹ nhắc nhở ngay. App điện ứng dụng tiện lợi rất nhiều thứ, có thể thanh toán tiền điện mà không còn phải canh thời gian để chạy đi nộp tiền ở trạm nữa. Ứng dụng cho biết cả biểu giá bán điện, đơn giá lắp đặt một số dịch vụ điện, lịch cắt điện… mọi dịch vụ đều nằm gọn trên chiếc điện thoại. Mẹ cứ khen thật văn minh, tiện lợi, không còn phải hàng ngày ra ngoài xem đồng hồ điện nữa.

Thời đại 4.0, mẹ tôi dùng app thông minh để 'bắt bài' tiền điện - Ảnh 3.

Mẹ lớn tuổi nhưng rất thích công nghệ. Từ ngày biết đến cái app của điện lực, ngày nào mẹ cũng mở ra kiểm tra điện năng tiêu thụ trong ngày

TGCC

Nhờ thói quen của mẹ mà chúng tôi đã tập tành cho gia đình nhỏ của mình nếp sống hợp lý, chọn đồ dùng điện tử có tính năng tiết kiệm, lắp thêm máy năng lượng mặt trời để có nguồn nước nóng, bóng đèn năng lượng mặt trời cứ 5 giờ 30 phút tự bật và gần đi ngủ thì tắt. Khi tiết kiệm trở thành thói quen, thì cuộc sống trở nên tối giản và nhẹ nhàng hơn rất nhiều, và những đứa trẻ con chúng tôi cũng sẽ hình thành thói quen tiết kiệm từ chính ba mẹ và bà là gương sáng.

99 triệu đồng và quà tặng cho Cuộc thi viết "Tiết kiệm điện thành thói quen":

Cuộc thi viết "Tiết kiệm điện thành thói quen" do Báo Thanh Niên và Tổng Công ty Điện lực TP.HCM tổ chức, là nơi để độc giả chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp về việc tiết kiệm điện, tạo thói quen sử dụng điện tiết kiệm trong gia đình, trong các cơ quan chính quyền và doanh nghiệp.

Cuộc thi viết về các cá nhân và các tổ chức, doanh nghiệp với tổng giá trị giải thưởng là 99 triệu đồng và quà tặng. Bài dự thi gửi qua email của chương trình: tietkiemdien@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM (ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi "Tiết kiệm điện thành thói quen"). Thời hạn nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1.6 - 31.8.2023. (Bài viết dự thi đăng báo sẽ được vào vòng trong và không chấm nhuận bút).

Thể lệ chi tiết được đăng tải trên trang thanhnien.vn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.