Thoại Mỹ, Hữu Quốc bật khóc khi nghe thí sinh hát cải lương

28/05/2022 14:35 GMT+7

Chứng kiến câu chuyện về tình phụ tử được tái hiện trên sân khấu Trăm năm ánh Việt , NSƯT Thoại Mỹ rơi nước mắt vì xúc động.

Thoại Mỹ không kìm được xúc động khi theo dõi phần thi

BTC

Tập 9 Trăm năm ánh Việt lên sóng tối 28.5 với màn tranh tài của ba thí sinh Hoàng Việt Trang, Ngọc Sương và Phú Yên. Các ứng viên sẽ cùng thể hiện một tiết mục dưới sự đánh giá của dàn giám khảo gồm NSND Ngọc Giàu, NSND Bạch Tuyết, NSƯT Thoại Mỹ, NSƯT Hữu Quốc và NSƯT Vũ Thành Vinh.

Trong đêm thi, ba thí sinh cùng thể hiện trích đoạn Na ơi con đâu rồi. Đây là tác phẩm được soạn giả Tô Thiên Kiều viết dựa trên cảm hứng từ truyện ngắn Cải ơi của Nguyễn Ngọc Tư. Trong vở diễn, Hoàng Việt Trang vào vai người đàn ông mất vợ, thất lạc con gái và mỗi ngày rong ruổi khắp nơi để tìm con. Anh có những màn khoe giọng trầm đầy ấn tượng, truyền tải hết nỗi đau của nhân vật khiến giám khảo Thoại Mỹ rơi nước mắt.

Ba thí sinh có màn thể hiện ấn tượng trên sân khấu, lấy nước mắt của giám khảo

BTC

Trong khi đó, Ngọc Sương vào vai cô gái có tuổi thơ bất hạnh, phải gánh chịu những trận đòn của mẹ kế và sống trong hận thù khi thất lạc cha. Nữ thí sinh gây ấn tượng bởi khả năng diễn xuất tốt, đặc biệt là những đoạn chuyển tâm lý mượt mà khiến người xem nghẹn ngào. Dù là gương mặt mới của sân khấu cải lương song Phú Yên cũng để lại dấu ấn khi vào vai chàng trai lớn lên trong nghèo khó, mong ước được sống với cô gái trong mộng của mình.

Theo dõi phần dự thi, NSND Bạch Tuyết nói bản thân vẫn chưa hoàn toàn hài lòng do một vài điểm “sạn”. Bà đánh giá Ngọc Sương mặc dù diễn xuất tự nhiên nhưng vẫn chưa kiềm chế được cảm xúc và còn la lối khi diễn. Hoàng Việt Trang tuy rằng thể hiện tốt, nhưng nữ giám khảo lại khá tiếc nuối khi một số chỗ ca chưa được hoàn hảo do vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, NSND Ngọc Giàu lại lên tiếng bênh vực thí sinh: “Làm cha ca vậy đâm ra nó hay, chứ tiếng thanh tao quá cũng mất hay đi”.

Thí sinh Ngọc Sương bị nhắc nhở vì chưa kìm chế cảm xúc khi diễn

BTC

Phú Yên tuy “bị” NSƯT Hữu Quốc nhận xét ca chưa được “ngon”, nhưng vẫn được khích lệ khi từ một “trang giấy trắng” đã nỗ lực để hoàn thành vai diễn. Đặc biệt, tiết mục lần này còn chạm tới cảm xúc của nam giám khảo và khiến anh rơi nước mắt. “Hoàng Việt Trang trước đây ca không được như vậy. Em phải cảm ơn đạo diễn vì đã rèn luyện, giúp em diễn như không diễn để chạm đến cảm xúc của khán giả", Hữu Quốc nói thêm.

Hoàng Việt Trang (bên phải) nhận được nhiều lời khen ngợi khi vào vai người cha

BTC

NSƯT Thoại Mỹ đánh giá cao nội dung của tiết mục khi truyền tải thông điệp ý nghĩa về tình cảm gia đình. Bản thân nữ giám khảo phải rơi nước mắt khi theo dõi phần thể hiện của các thí sinh. “Hôm nay có nhiều trục trặc ở bản thân các em. Nhưng qua vòng này, tôi thấy các em tiến bộ rõ rệt, bất ngờ", cô chia sẻ. Thoại Mỹ khen ngợi phần thể hiện của Hoàng Việt Trang dù trước đó đã làm việc với đàn em nhiều lần. “Dù sức khỏe không tốt nhưng em ca làm tôi bị cuốn theo. Cái nốt trầm của em hôm nay rất là đẹp, nó đi sâu vào lòng của tôi”, cô nói.

Đánh giá tổng thể, Đạo diễn Vũ Thành Vinh cho rằng cả ba nhập kịch hơi chậm, chưa cảm nhận được không gian sân khấu ở một số phân cảnh. Nam giám khảo muốn các thí sinh phải “đi nhanh” để tiết mục được trọn vẹn hơn, hoàn thiện hơn. NSND Bạch Tuyết nêu ý kiến: “Các bạn đã làm cải lương như cải lương vốn có. Cải cách, tiến bộ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.