0
Ngày 21.11, tại Vườn quốc gia (VQG) Vũ Quang của tỉnh Hà Tĩnh, Bộ TN-MT đã trao chứng chỉ công nhận Vườn di sản ASEAN cho VQG Vũ Quang.
0
Ngày càng nhiều sản phẩm âm nhạc sử dụng chất liệu từ thơ văn với những câu chuyện, nhân vật như: Tấm - Cám, Chí Phèo - Thị Nở, Xuân tóc đỏ... và cả “chú bé loắt choắt” đã góp thêm màu sắc thú vị cho đời sống nhạc Việt.
0
Chiếc đấu nằm trong buồng tối um
thôi chẳng cần gắn lân tinh
Không đong gạo cám
đong đếm những gì nhiều lắm
0
Bội tình là tập thơ đầu tay của tác giả trẻ Vanness Uyên. Đáng chú ý, cô là chủ nhân của Fanpage 'Bếp của Mỡ' với những món ăn ngon độc đáo chinh phục cộng đồng mạng.
0
Sớm nay chợt tiếng chổi tre
Tiếng khua ràn rạt mà nghe nhói lòng
Chà lên mặt phố người đông
Đạp lên những sợi nắng hồng mỏng manh
0
Ngày 13.8, tại trụ sở Hội Nhà văn VN ở Hà Nội diễn ra cuộc giao lưu thơ văn giữa các nhà văn VN và đoàn học giả, tác gia của Hội Nhà văn Đài Loan.
0
Những cánh hoa sa la
Một chiều đầy gió
Đậu vào trang kinh
Niệm Nam mô...
Nhà sư rời chánh điện
Ngoài trời mây trắng bay...
0
Mùa nâu sồng trên lưng áo mẹ
Giọt mồ hôi mặn mòi lặn vào giấc ngủ con thơ
Cánh đồng mùa khô vết chân chim in ngấn bùn rạn vỡ
Cây lúa nghẹn đòng trước ánh mắt lo âu
0
Cho tôi mượn mắt em
Nhìn trời xanh phơi phới
Cho tôi mượn tim em
Yêu nồng nàn thế giới
Cho tôi mượn tay em
Ôm hết vòng nhân loại.
0
Tặng Ly Hoàng Ly
Tôi đến
Nhưng không gặp em
Chỉ còn lại
Đôi cánh chim
Trong căn buồng xa lạ
0
Xoay trên Lý Sơn mộ gió
Mắt người dưới lớp sóng xanh
Vị Xuyên, Thanh Thủy mộ đá
Hồn người hóa đá vô danh.
0
Lúa đổ rạp trên cánh đồng sau bão
Bao ngôi nhà tốc mái nước sông trôi
Những tấn rác như bom tràn dưới biển
Bao người dân chài không còn công việc
0
Không còn nữa
Chiều ơi!
Không còn nữa
Một chiếc hoa buông
Xõa thầm thì.
0
Ngỡ còn nguyên quán tôi xưa
hồng đào kết tóc rặng mưa xanh rờn
0
một người lính trở về bơm vá, chữa xe
ở phía ngã năm đường Yên Phụ
lâu rồi không thấy ông nữa
bạn xe thồ xe đạp lướt qua
0
Anh ơi, em muốn làm cánh diều
Thênh thang trên bầu trời no gió
Mang lời của tình yêu hoa cỏ
Từ đất trầm lặng lẽ sinh sôi