'Thợ nhà' dựng bộ ảnh đặc biệt đưa ba mẹ về thanh xuân

01/11/2021 09:45 GMT+7

Để kỷ niệm 30 năm ngày cưới của ba mẹ, chị em Trọng Nhân đã làm một bộ ảnh đặc biệt cho đấng sinh thành tại Đà Lạt. Nhiều người xuýt xoa vì bộ ảnh quá dễ thương cùng câu chuyện ý nghĩa về lòng hiếu thảo.

Mới đây, anh Lê Đoàn Trọng Nhân (21 tuổi, sinh viên năm 4 Trường ĐH Nghệ thuật, Đại học Huế) chia sẻ hình ảnh ba mẹ mình mặc đồ cưới chụp tại Đà Lạt lên một hội nhóm mạng xã hội kèm theo lời giới thiệu: “Bộ ảnh được thực hiện bởi 2 chị em mình nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày cưới của ba mẹ. Ảnh nhà làm 100%, đơn giản nhưng chất lượng “đỉnh của chóp”. 30 năm, 50 năm hay 100 năm thì cả nhà 4 người chúng mình vẫn mãi mãi một tình yêu to bự”. Bài viết đã nhận được hàng nghìn lượt thích, chia sẻ và những lời khen từ cư dân mạng.

Anh Trọng Nhân tự tay sửa lại quần áo cho mẹ, “đạo diễn” cả bộ ảnh

6 tháng lên kế hoạch và chuẩn bị

Trao đổi với Thanh Niên, Trọng Nhân cho biết thật ra bộ ảnh này được anh và chị gái lên kế hoạch hồi tháng 10.2020 và chụp vào tháng 3.2021 khi cả gia đình ở Thừa Thiên-Huế có dịp du lịch Đà Lạt, lúc đó chưa bùng phát dịch Covid-19. Sở dĩ chọn Đà Lạt vì nơi đây có nhiều kỷ niệm với ba mẹ anh khi ngày mới lấy nhau họ đã có 1 tuần trăng mật ở đó. “Từ lâu ba mẹ đã có mơ ước được trở lại đây để chụp ảnh kỷ niệm, nhưng vì công việc, vì con cái mà vẫn chưa có thời gian. Vậy là chị em mình quyết định dành cho ba mẹ một niềm vui nhỏ”, anh tâm sự.

Trước ngày cả nhà đến Đà Lạt, chị em Nhân đã thông báo cho ba mẹ biết kế hoạch thực hiện bộ ảnh, rồi thử giày dép, quần áo cưới khiến họ hết sức bất ngờ. Mọi việc từ khâu chuẩn bị đạo cụ, lựa chọn địa điểm chụp ảnh, hậu kỳ đều do hai chị em Nhân làm. Trong suốt quá trình thực hiện bộ ảnh ở Đà Lạt, cả gia đình Nhân đã có những kỷ niệm tuyệt vời bên nhau. “Mình có cảm giác như một người thợ chụp ảnh hướng dẫn cho cô dâu chú rể mới cưới tạo dáng sao cho đẹp để có được những bức hình ưng ý. Mà cô dâu chú rể đó không ai khác chính là ba mẹ mình. Thật vui vì được đưa ba mẹ trở về thanh xuân của 30 năm về trước”, anh cười nói.

Tuy nhiên sau đó, bộ ảnh được giấu nhẹm đến ngày 28.10, đúng ngày kỷ niệm 30 năm ngày cưới của ba mẹ thì anh và chị gái mới cho họ xem. Thấy ba mẹ vui và hạnh phúc ngắm nhìn những bức ảnh tâm huyết, cả 2 chị em cũng vui theo. “May sao ảnh được chụp trước khi dịch Covid-19 bùng phát, nếu đợi đến gần ngày kỷ niệm mới chụp thì có lẽ đã khó thực hiện được”, anh kể.

Bộ ảnh được 2 con của bà Quế Hương chụp kỷ niệm 30 năm ngày cưới ba mẹ

NVCC

Gia đình là tất cả

Bà Đoàn Thị Quế Hương (52 tuổi, mẹ anh Nhân) cho biết vừa vui vừa xúc động khi nhận được món quà quá đặc biệt từ các con. Nhớ lại những ngày chụp ảnh ở Đà Lạt, bà tâm sự mình hồi hộp không ngủ được. Mặc lên người chiếc áo cô dâu, cầm bó hoa trên tay lần nữa, bà cứ như quay lại những ngày mới cưới.

Thấm thoắt đã 30 năm lập gia đình, vợ chồng bà Hương có 2 người con nếp tẻ đều đủ. Các con chính là nguồn sống, là niềm tự hào của hai vợ chồng bà. Suốt 30 năm qua, gia đình bà luôn giữ được ngọn lửa hạnh phúc và tình cảm gắn bó giữa các thành viên. “Tất cả là nhờ chồng tôi, anh ấy là người tinh tế, lúc nào cũng muốn làm cho vợ vui, làm cho các con vui. Tôi thấy mình may mắn vì có được một gia đình như vậy”, bà Hương chia sẻ.

Từ lúc được các con cho xem ảnh, bà Hương cứ thường xuyên mang ra ngắm. Cả nhà cũng chọn một bức đẹp nhất để phóng to treo trong nhà như một kỷ niệm đặc biệt. “Mỗi năm, vợ chồng tôi đều tổ chức kỷ niệm ngày cưới. Nhưng năm nay có lẽ là ngày kỷ niệm đặc biệt nhất, tôi không bao giờ quên được vì ước mơ của tôi đã thành hiện thực”, bà xúc động nói.

Khi biết bộ ảnh nhận được những phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng, bà nói rất bất ngờ nhưng vui vì gia đình nhận được nhiều tình cảm và lời chúc từ những người xa lạ. “Chỉ mong gia đình mãi đầm ấm, hạnh phúc thế này”, bà Hương nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.