Thiệp Giáng sinh cho ‘cậu bé cô đơn nhất nước Anh’

07/12/2015 20:15 GMT+7

Một chiến dịch trên mạng đang tìm cách gửi hàng trăm tấm thiệp Giáng sinh cho cậu bé 10 tuổi tên Aron Anderson, theo hãng tin UPI.

Một chiến dịch trên mạng đang tìm cách gửi hàng trăm tấm thiệp Giáng sinh cho cậu bé 10 tuổi tên Aron Anderson, theo hãng tin UPI.

Cậu bé Aron Anderson chỉ có vịt là bạn - Ảnh chụp màn hình tờ The TelegraphCậu bé Aron Anderson chỉ có vịt là bạn - Ảnh chụp màn hình tờ The Telegraph
Cậu bé này được mệnh danh là “học sinh cô đơn nhất nước Anh” do là đứa trẻ duy nhất cư ngụ trên đảo Out Skerries ở Scotland với dân số vẻn vẹn 75 người.
BesottedScot, một điều phối viên mạng Reddit ở Scotland, đang chủ trì chiến dịch “huy động” các thành viên gửi thiệp Giáng sinh đến cho Anderson, người mà ông biết đến hồi tháng 11 qua một bài báo của tờ The Telegraph.
“Chúng ta nên làm điều gì đó để cậu bé bớt cô đơn, hãy cho cậu ấy biết mình có những người bạn ở Scotland đang nghĩ đến cậu vào dịp lễ hội cuối năm này”.
Bài đăng của BesottedScot đã vượt khỏi biên giới nước Anh khi có cả người dùng Reddit ở những nơi xa xôi như New Zealand và Mỹ nhiệt tình hưởng ứng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.