Thiêng Ngân tiết lộ cuộc sống sau khi mẹ nuôi Phi Nhung qua đời

11/03/2022 15:21 GMT+7

Thiêng Ngân cho biết từ khi mẹ nuôi qua đời, việc đi hát của cô cũng không còn nhiều như trước. Dù vậy, nữ ca sĩ tin Phi Nhung sẽ luôn dõi theo mình trong hành trình sắp tới.

Thiêng Ngân tin mẹ nuôi luôn dõi theo và đồng hành cùng cô

FBNV

Thiêng Ngân sinh năm 2003, trong gia đình có 6 chị em ở Đồng Tháp. Gia cảnh khó khăn nên Thiêng Ngân phải sớm ra đời phụ giúp bố mẹ kiếm tiền nuôi các em. Khi dự thi Solo cùng Bolero 2015, cô khiến Phi Nhung thương cảm nên nhận làm con nuôi, cũng là đệ tử để truyền nghề. Nữ ca sĩ được Phi Nhung đổi sang nghệ danh Phạm Thiêng Ngân để đi hát.

Trao đổi với Thanh Niên, Thiêng Ngân cho biết hiện tại cô đang theo học tại trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, ngành Kinh doanh quốc tế. Nữ ca sĩ tiết lộ trong lớp nhiều bạn bè cũng nhận ra mình là ca sĩ nhưng vẫn rất vui vẻ và không hề có khoảng cách. "Bản thân em cũng xem mình chỉ là một sinh viên bình thường chứ không phải một ca sĩ khi đi học. Ban đầu, các bạn cũng có chút bất ngờ nhưng không phản ứng gì quá mức mà vẫn hòa đồng, giúp đỡ em nhiều trong việc học", con gái nuôi Phi Nhung cho hay.

Thiêng Ngân thấy "chơi vơi" khi mẹ nuôi Phi Nhung qua đời

FBNV

Giọng ca sinh năm 2003 có dịp trải lòng về cuộc sống sau khi mẹ nuôi Phi Nhung qua đời. Thiêng Ngân tâm sự cô cảm thấy cuộc sống của mình chơi vơi, “không biết nên làm gì cho phải". "Hiện tại em vẫn vừa đi học, vừa đi hát. Tuy nhiên, từ khi mẹ mất thì việc đi hát của em cũng không còn nhiều như trước nữa", cô nói. Theo tiết lộ, con gái nuôi Phi Nhung đang ở trọ để học đại học. Thỉnh thoảng, cô dành thời gian đến cửa hàng chay của mẹ nuôi để phụ giúp.

Về kinh tế, Thiêng Ngân thừa nhận ban đầu, cô gặp chút khó khăn. Song nữ ca sĩ nghĩ một thời gian nữa sẽ cân bằng lại được. “Hiện tại thì em cũng nhờ vào gia đình một phần và cũng tự lo để trang trải tiền học phí cũng như sinh hoạt. Em cũng có đi làm thêm, livestream…”, cô chia sẻ.

Giọng ca sinh năm 2003 thường xuyên đăng tải hình ảnh chụp cùng Phi Nhung và nhắn nhủ tình cảm đến mẹ nuôi

FBNV

Giọng ca sinh năm 2003 tiết lộ thêm từ khi mẹ nuôi mất, cô hạn chế khóc vì không muốn mẹ buồn lòng. Thiêng Ngân luôn tin rằng Phi Nhung luôn dõi theo và ủng hộ, soi đường cho cô. “Thỉnh thoảng, em khóc vì nhớ mẹ, nhưng em cũng hạn chế vì không muốn mẹ lo lắng. Em biết mẹ luôn theo dõi và em muốn sống vui vẻ để mẹ thấy có thể yên tâm”, nữ ca sĩ bộc bạch.

Từ khi Phi Nhung qua đời, Thiêng Ngân thường xuyên bày tỏ tình cảm dành cho mẹ nuôi trên trang cá nhân. Điển hình là hôm 8.3, em nhắn nhủ: “Chúc mẹ yêu Phi Nhung ở nơi đó luôn luôn đẹp như hiện tại và lúc nào cũng nở nụ cười trên môi". Nhiều khán giả xúc động trước tấm lòng của giọng ca sinh năm 2003 và mong cô cố gắng học tập, phát triển sự nghiệp để không phụ lòng Phi Nhung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.