‘Thi vào lớp 10 TP.HCM căng thẳng hơn thi tốt nghiệp THPT’

Thúy Hằng
Thúy Hằng
11/06/2022 17:25 GMT+7

Tay quạt phần phật, mắt nhìn âu lo vào cổng trường, trên xe máy còn lủng lẳng bình trà đá, bánh ướt, chị Loan đứng ở ngoài trời nắng đợi con hơn 2 giờ, chờ con làm bài thi vào lớp 10 ở TP.HCM.

Chị Phượng, một phụ huynh ôm con trai sau giờ làm bài môn ngữ văn. Kế đó, một người mẹ âu lo tìm bóng dáng con mình trước trường thi vào lớp 10 TP.HCM
THÚY HẰNG

Chị Nguyễn Thị Thanh Loan, 52 tuổi, có con trai học Trường THCS Chánh Hưng, P.5, Q.8, đang tham gia kỳ thi vào lớp 10. Vào lúc 5 giờ sáng hôm nay (11.6), chị đã thức dậy, nấu đồ ăn sáng cho con, để con ôn bài lại một chút rồi chở tới điểm thi.

6 giờ hơn, con trai vừa vào trường thi, chị Loan sấp ngửa chạy tới cửa hàng bán đồ ăn trên đường Bông Sao phụ quán, nhưng chỉ đến 8 giờ 30 sáng là xin phép chủ quán cho về sớm để chờ đón con. Chiều nay và cả ngày mai là chị được nghỉ làm, nên yên tâm để đưa rước con đi thi.

“Tôi sốt ruột lắm, không yên tâm làm việc. Chỗ quán ăn là người quen, nên người ta cũng thông cảm. Cả tuần nay rồi tôi ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ trông cho con thi xong vào lớp 10 ngon lành rồi thì mới yên tâm làm gì thì làm. Mình lo không biết con ôn thi có "trúng tủ" không. Con làm bài có tốt không. Con có đậu nguyện vọng 1 không, đủ câu hỏi cứ xoay trong đầu mình", chị kể.

Chị Loan, gác lại hết công việc để đưa đón con đi thi vào lớp 10 ở TP.HCM
THÚY HẰNG

"Con tôi thì nó cứ ung dung, nó bảo, “con không lo, mẹ lo làm gì”. Nhưng không lo không được”, chị vừa lấy tay quạt tờ giấy để tránh nóng, vừa nói. Mới dứt lời, chồng chị Loan đã gọi điện thoại, hỏi hai mẹ con sao lâu thế, chưa thấy về.

“Ông xã tôi đã nghỉ hưu, ngoài 60 tuổi, ở nhà đã nấu nướng xong xuôi rồi, chỉ chờ con đi thi về ăn cơm, rồi nghỉ ngơi, chiều đi thi tiếp. Nhà tôi chỉ có 1 đứa, nên cả hai vợ chồng dành hết sự quan tâm cho con”, chị kể.

Ngày hôm nay trời TP.HCM nắng nóng gay gắt. Trước cổng Trường THCS Chánh Hưng không có bóng mát, cả trăm phụ huynh giống như chị Loan kiên nhẫn đứng thấp thỏm, giữa trời nắng để đợi con.

“Thi vào lớp 10 căng thẳng quá. Tốt nghiệp lớp 12 thì chúng nó cũng đủ 18 tuổi, trưởng thành rồi. Không trúng ĐH này thì học ĐH khác, rồi có thể đi học Cao đẳng, học nghề, hoặc có cái bằng tốt nghiệp THPT để đi làm. Còn bây giờ ngưỡng cửa vào THPT quan trọng lắm, chọn được môi trường học tốt thì con cũng được tương lai tốt”, người mẹ kể.

Những người mẹ đợi con ngoài điểm thi, có người bế bồng cả con nhỏ để đợi sĩ tử nhà mình đi thi về
thúy hằng
Nhìn ánh mắt âu lo của con, lòng mẹ cũng chợt chùng xuống...
thúy hằng

“Một người đi thi, cả nhà thi theo”

“4 giờ sáng hôm nay tôi đã dậy để đổ bánh cuốn cho thằng bé ăn để đi thi rồi. Nó thích ăn bánh cuốn. Bột, nhân đã chuẩn bị hết từ tối qua. Sáng nay chỉ dậy rồi cuốn cho con ăn. Con đi thi nhưng cha mẹ ngủ cũng không yên. Nhà thì gần đây nhưng không thể nào 10 giờ mới ra rước con được. Tôi cứ đứng đây đợi con cho đỡ sốt ruột”, một người mẹ tên Hoa, phụ huynh của một thí sinh học sinh Trường THCS Dương Bá Trạc, Q.8 nói với những người mẹ khác ngoài trường thi.

Một người mẹ buồn bã khi nghe con kể không làm tốt bài văn thi vào lớp 10
thúy hằng

"Không sao đâu con trai, có cha ở đây rồi"

thúy hằng

Một người mẹ khác tiếp lời: “Con nhà em nó dặn mẹ chỉ mua cho con ổ bánh mì, chiên cái xúc xích với cái trứng là xong. Em hỏi nó người ta kiêng ăn trứng đi thi, con không sợ à. Nó còn cười bảo tôi, xúc xích mà đứng cạnh trứng là 10 điểm mẹ ơi”. Trong cái nắng gay gắt của trời TP.HCM đầu tháng 6, những tiếng cười của phụ huynh phần nào xua đi cảm giác nặng nề, căng thẳng khi chờ thời gian trôi.

Mặc những phụ huynh khác đứng lại gần nhau để chuyện trò trong lúc đợi con, ở sát cánh cổng trường thi, một người đàn ông nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Anh liên tục đưa mắt nhìn vào sân trường, đi vài bước rồi lại nhìn vào trường thi.

Anh Nguyễn Văn Đức sốt ruột đợi con ngoài nắng
thúy hằng

Đó là anh Nguyễn Văn Đức, 47 tuổi, phụ huynh một học sinh Trường THCS Dương Bá Trạc. Anh Đức có 3 người con, đứa đầu đã tốt nghiệp lớp 12 và đi làm. Bạn nam thi vào lớp 10 hôm nay là con giữa và một bé út mới học lớp 8. “Nhà 3 người con, lo nhiều thứ lắm. Cũng vì không lo nổi cho đứa đầu học đại học, nên tốt nghiệp THPT xong là con đã đi làm ở khu chế xuất Tân Thuận rồi”, anh Đức kể.

Vợ anh Đức làm phụ cho người ta. Anh Đức chở hàng, ai thuê đâu thì chở đó. Những ngày con thi vào lớp 10, anh không đi làm, mà dành thời gian để đưa đón con đi thi, lo cho con ăn uống để con yên tâm thi tốt nhất.

“Tôi lo lắng chứ. Mấy ngày vừa rồi thằng bé học hành suốt. Chương trình học của con mình không kèm cặp được, chỉ biết nhắc con ăn uống đầy đủ, đi ngủ sớm, rồi gọi con dậy sớm, nấu mì cho con ăn rồi chở con đi thi. Đêm qua tôi ngủ không yên, chập chờn, sáng nay đúng 5 giờ đã dậy, 6 giờ chở con đi thi. Chỉ mong con đậu vào nguyện vọng 1, là trường THPT gần nhà, như vậy con đi học cũng tiện, mà gia đình cũng đủ chi phí để cho con tới trường”, anh Đức chia sẻ.

Chị Phượng đưa vội cho con bình trà đá đường, tiếp sức cho con sau giờ thi vào lớp 10
thúy hằng

Kỳ thi vào lớp 10 ở TP.HCM luôn “nóng”, từ trong phòng thi tới cổng trường. Cùng với các con, các bậc cha mẹ cũng đi thi cùng con với những tâm trạng lo âu, căng thẳng. Đặc biệt năm nay, thí sinh đa số sinh năm 2007 - tuổi “heo vàng” nên số lượng thí sinh đông hơn, tranh suất vào các trường THPT công lập. Kỳ thi còn diễn ra trong ngày mai, 12.6 với môn toán.

Anh Đức, chị Loan, chị Hồng và gần 94.000 người cha, người mẹ khác ở TP.HCM có con tham gia kỳ thi vào lớp 10 đều đang hồi hộp, mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với con của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.