Thị trưởng ở Đức mang người tị nạn 'trả' Thủ tướng Merkel

15/01/2016 14:47 GMT+7

Một chiếc xe buýt chở 31 người tị nạn đỗ xịch trước văn phòng Thủ tướng Đức Angela Merkel. Lãnh đạo thị trấn Landshut - nơi chiếc xe xuất phát - tuyên bố họ hết khả năng cung cấp chỗ ăn ở cho người tị nạn.

Một chiếc xe buýt chở 31 người tị nạn đỗ xịch trước văn phòng Thủ tướng Đức Angela Merkel. Lãnh đạo thị trấn Landshut - nơi chiếc xe xuất phát - tuyên bố họ hết khả năng cung cấp chỗ ăn ở cho người tị nạn.

Vụ "gửi người tị nạn cho Thủ tướng" thu hút rất đông báo giới - Ảnh: ReutersVụ "gửi người tị nạn cho Thủ tướng" thu hút rất đông báo giới - Ảnh: Reuters
“Đạo diễn” của việc này - Thị trưởng Landshut, ông Peter Dreier tuyên bố chuyến đi là “hành động tuyệt vọng”, ông nói rằng Landshut (thuộc bang Bavaria) không còn khả năng nhận thêm người xin tị nạn trước làn sóng di dân khổng lồ đổ vào nước Đức, lên đến 1,1 triệu người trong năm 2015. Theo lời ông Dreier, Landshut, nơi có 152.000 dân, đã cung cấp chỗ ở cho 2.100 người xin tị nạn và con số này đang tiếp tục tăng cao.
Hãng tin AFP dẫn lời ông: “Chúng tôi cố gắng giúp đỡ những người này hòa nhập. Nhưng điều đó là không thể nếu trong năm nay chúng tôi phải đối mặt với thêm một làn sóng 1 triệu người, hoặc hơn thế nữa”. Ông nói thêm ở Landshut, thị trường nhà cho thuê chẳng khác gì mấy so với London đắt đỏ, do cầu vượt quá cung.
BBC dẫn lời ông Dreier nói rằng hành động này là thông điệp mà ông muốn gởi đến Thủ tướng Merkel, muốn bà nhận ra rằng không thể tiếp tục chính sách nhận người nhập cư như trước nữa.
Ông Ellmar Stoettner, phát ngôn viên hội đồng Landshut , người cùng đi trên chiếc xe buýt cho biết tất cả những người trên xe - 31 đàn ông đến từ Syria - đều được thông báo họ có thể trở về nơi xuất phát, ở lại Berlin hoặc tìm nơi ở khác. Nhóm người này đều đã được hưởng quy chế tị nạn, có nghĩa họ có thể tự do đến bất kỳ nơi nào trên nước Đức.
Những người tị nạn Syria trong chiếc xe buýt - Ảnh: Reuters

Theo lời Stoettner, tất cả đều tự nguyện tham gia chuyến đi. Tuy nhiên, một số phóng viên Đức có mặt tại hiện trường cho biết một số người không biết về động cơ chính trị của chuyến đi. Lãnh đạo Đảng Xanh tại Bavaria, bà Sigi Hagl viết trên Twitter: “Quá tàn nhẫn khi ông ta lợi dụng những người đang cần được bảo vệ. Hoàn toàn sai trái”.

Quay lại với vụ đỗ xe trước dinh Thủ tướng, chính quyền liên bang đã đồng ý sẽ cho ở miễn phí nhóm người tị nạn một đêm đầu tiên, nhưng ông Dreier bảo rằng ông không hài lòng với chỗ ở này nên đã móc tiền túi “bao” cả nhóm một đêm trong nhà nghỉ. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? “Cứ chờ xem sao” là câu trả lời của ông Dreier.
Được biết Dreier đã thông báo trước về kế hoạch của mình cho Thủ tướng Merkel từ hồi năm 2015, cảnh báo rằng ông ta sẽ gởi người tị nạn đến cho bà một khi thị trấn của ông không “gồng” nổi nữa. Và ông đã giữ lời hứa là báo cho bà Merkel trước một ngày trước khi hành động.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.