Thi tốt nghiệp THPT: Phụ huynh mừng rỡ ôm con sau khi hoàn thành môn thi cuối

Bá Cường
Bá Cường
08/07/2022 16:52 GMT+7

Môn thi cuối trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 kết thúc, nhiều thí sinh mừng rỡ sau khi hoàn thành tốt bài thi; nhận được những cái ôm, lời động viên từ các phụ huynh đã chờ đợi hàng giờ.

Phụ huynh TP.HCM dầm mưa, sĩ tử hớn hở vì đề Ngoại ngữ dễ thở

Có mặt tại điểm thi Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp (TP.Đồng Hới, Quảng Bình), PV Thanh Niên đã ghi lại những hình ảnh cảm xúc của các phụ huynh khi chờ đợi cho đến khi tiếng trống kết thúc môn thi vang lên.

Nụ cười của những thí sinh đầu tiên tại điểm thi Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp bước ra khỏi cổng trường

Bá CƯờng

Có mặt từ đầu buổi thi, chị Hoàng Thị Loan (46 tuổi, H.Lệ Thủy, Quảng Bình) hồi hộp từng giây từng phút chờ con mình hoàn thành bài thi. Chị cho biết chỉ hy vọng kết thúc thật mau để con mình có thể thoải mái, không còn lo lắng suốt mấy tháng trời ôn luyện.

Việt tự tin khoe với mẹ sẽ đạt 9 điểm môn thi tiếng Anh

Bá CƯờng

"Làm bài thế nào tôi chưa biết, chỉ mong môn thi cuối cùng kết thúc thật mau. Nhiều tháng qua nó đã lo lắng, cật lực ôn luyện tôi thương lắm. Xong môn thi này nhất định tôi phải cho nó đi ăn uống, du lịch", chị Loan chia sẻ.

Suốt nhiều tiếng chờ đợi, cảm xúc của các phụ huynh được giải tỏa bằng những cái ôm chầm lấy con cái của mình

BÁ Cường

Không quên lưu lại những kỷ niệm trong ngày cuối cùng của kỳ thi

Bá CƯờng

Em Hoàng Thế Việt (con trai chị Loan) cũng là một trong các học sinh đầu tiên bước ra khỏi cổng trường. Nụ cười tươi nở trên môi Việt khiến người mẹ thở phào nhẹ nhõm. Cảm xúc càng vỡ òa khi Việt tự tin nói: "Chắc cũng được 9 điểm đó mẹ".

Nhiều thí sinh vui vẻ khi hoàn thành môn thi cuối cùng

Bá CƯờng

Kết thúc môn thi tiếng Anh, nhiều thí sinh tại Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp đánh giá đề thi "dễ thở". Có lẽ chính vì điều đó mà các em đã luôn tươi cười khi bước ra cổng trường, chạy thật nhanh để khoe với bố mẹ.

Thành (bên trái) cùng Lương vừa ra về vừa dò lại các đáp án trong bài thi

bá CƯờng

Em Nguyễn Hoàng Thành và Trần Thanh Lương (học sinh Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp) học cùng lớp nên những ngày qua bất chấp tiếng trống kết thúc bài thi vang lên, cả hai đều đứng chờ nhau để hỏi han, động viên.

Đề thi môn tiếng Anh được các thí sinh đánh giá "dễ thở"

Bá CƯờng

"Hôm nay làm được bài em vui quá, đặc biệt hơn là đứa bạn 3 năm cắp sách với em cũng làm tốt. Hôm nay bố mẹ em bận không đến đón em được, nhìn các phụ huynh đứng chờ ở đây em cũng mong về thật nhanh để khoe với bố mẹ", Lương vui vẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.