Thi tốt nghiệp THPT 2022: Tình nguyện viên nhanh trí ‘cứu nguy’ thí sinh

08/07/2022 09:48 GMT+7

Hành động nhanh trí của tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi nhằm 'cứu nguy' cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT để quên atlat địa lý nhận được cơn mưa vỗ tay.

Tình nguyện viên Quốc Thắng quay trở lại điểm thi tốt nghiệp THPT chỉ 10 phút trước giờ làm bài

Ngọc Long

Xử trí nhanh chóng, hành động ngay

Sáng 7.8, thí sinh tại điểm thi Trường THCS Colette (Q.3, TP.HCM) tham gia làm bài thi tổ hợp.

Đáng chú ý, 10 phút trước giờ làm bài, điểm trưởng đội Tiếp sức mùa thi Vũ Quốc Thắng (sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - tin học TP.HCM) hớt hải đậu xe trước cánh cửa đóng hờ, nhanh chân chạy vào sân trường đưa quyển atlat vừa mới mua cho cán bộ coi thi để chuyển đến thí sinh, trong tiếng vỗ tay hoan hô của các tình nguyện viên.

Tình nguyện viên Quốc Thắng nhanh chân chạy vào điểm thi đưa atlat cho cán bộ coi thi

Ngọc Long

“Thí sinh đến trường lúc 7 giờ, phát hiện quên atlat ở nhà. Nhận thấy đây là vật dụng quan trọng khi thi môn địa lý, tính toán đường về nhà bạn khá xa và các tình nguyện viên đa số ở tỉnh chưa thông thạo đường, tôi lập tức chạy đi mua atlat”, nam sinh viên kể lại tình huống lúc đó.

Thắng cho biết anh đã tìm được atlat tại một cửa hàng tự chọn gần điểm thi Trường THCS Bàn Cờ (Q.3), cách điểm thi của bạn gần 1 km.

Chân dung vị điểm trưởng nhanh trí Quốc Thắng

ngọc long

Thành công “cứu nguy” thí sinh vào ngày thi quan trọng, Thắng thở phào nhẹ nhõm và có chút tiếc nuối vì đã không thể chuẩn bị sẵn từ trước để tránh ảnh hưởng đến tâm lý thí sinh.

“Kinh nghiệm của tôi là tìm vật dụng cần thiết cho thí sinh ở những nhà sách nhỏ, cửa hàng tự chọn gần trường học trong lúc nhà sách lớn chưa mở cửa”, anh đúc kết.

Vẫn nhiều thí sinh đến sát giờ mới đến điểm thi

Có mặt ở điểm thi từ sớm, PV Thanh Niên chứng kiến không ít phụ huynh chở con hoặc thí sinh tự chạy xe đến trước giờ thi gần 1 giờ. Tuy nhiên, cũng có không ít thí sinh hớt hải xuất hiện lúc sát giờ làm bài chỉ 5 - 10 phút, đa số đều không có phụ huynh đi cùng mà là tự đi đến điểm thi.

Nhiều thí sinh vẫn đến điểm thi vào sát giờ làm bài

Ngọc Long

Trông thấy những cảnh tượng ấy, chị Đào Thị Hòa (ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) đang túc trực đợi con thi trước cổng trường lo lắng không biết thí sinh có để quên gì hay không.

Các thí sinh hớt hải chạy vào trường với đầu tóc rối bời

Ngọc Long

“Chạy vội vàng vào phòng thi như vậy không biết có đủ thời gian kiểm tra lại vật dụng không, rồi lỡ quên cái gì lại quýnh quáng hết cả lên. Chỉ mong thằng bé không bị ảnh hưởng tâm lý”, chị Hòa nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.