Thi tốt nghiệp THPT 2021: Con mang theo nước rửa tay, cha đeo 3 khẩu trang

07/07/2021 07:21 GMT+7

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong dịch Covid-19 còn rất phức tạp, phụ huynh nào cũng lo âu nhưng vẫn chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cho con và động viên con mạnh mẽ bước vào kỳ thi.

Chị Hồ Thị Thu Hà (ngụ tại lô B chung cư Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM) sau khi đưa con đi làm thủ tục đăng ký dự thi tại Trường THPT Trần Phú về, đã không ngừng lo lắng. Chị Hà cho biết: "Mặc dù các con đều được đo nhiệt độ, rửa tay sát khuẩn, hướng dẫn đi cách nhau 2 m nhưng tôi vẫn không thể an tâm vì trong mấy ngày qua, mỗi ngày TP.HCM lại tăng hàng mấy trăm ca bệnh".

Trang bị kính chống giọt bắn, khẩu trang tốt nhất cho con đi làm thủ tục dự thi

Các điểm thi trang bị đầy đủ nước rửa tay cho thí sinh

Phạm Hữu

Những ngày qua, chị Hà làm việc ở nhà và con chị cũng ở nhà ôn thi, suốt hơn một tháng qua không đi ra ngoài để phòng dịch. "Nhìn con thức đêm học, không chỉ áp lực về thi cử mà còn áp lực về việc đi thi sao cho an toàn, tôi không còn tâm trí làm việc. Thương con, chỉ ước có thể gánh thay cho con mọi áp lực, để con có tinh thần thật thoải mái, nhẹ nhàng", chị Hà bày tỏ.
Chiều qua, một nữ sinh được ba chở đến trước điểm thi Trường THPT Tạ Quang Bửu, P.5, Q.8, TP.HCM. Trước khi con vào bên trong để làm thủ tục, người cha cẩn thận giúp con kiểm tra túi đựng hồ sơ, đeo lại kính chống giọt bắn và đưa cho con thêm một chai nước rửa tay. Ngoài cổng trường thi này, các phụ huynh chủ động ngồi xa nhau, nhưng đôi mắt của ai cũng hướng vào trong với sự âu lo thấp thỏm.

Phụ huynh cũng "bảo hộ" rất kỹ khi đưa đón con đi thi

Độc Lập

Chị Phượng, trú P.7, Q.8, mẹ của một nữ sinh Trường THPT Tạ Quang Bửu, kể: “Bình thường cháu vẫn tự đi học hoặc đi cùng với bạn, nhưng bây giờ dịch bệnh căng thẳng, kỳ thi quan trọng trong đời, nên tôi bố trí thời gian 3 ngày đưa con đi làm thủ tục rồi thi. Tôi mua cho cháu mấy cái khẩu trang, nước rửa tay, kính chống giọt bắn đầy đủ cả nhưng cũng rất lo, không biết tình hình như thế nào”.
Chọn một chỗ ngồi cách rất xa cổng trường, không lại gần những phụ huynh khác, một ông bố trú P.5, Q.8 đeo 3 cái khẩu trang kèm kính chống giọt bắn kể: “Tôi đeo thế này mới yên tâm ngồi ngoài đợi con, nhưng cũng phải ngồi thật xa chỗ đông người. Cháu trai nhà tôi cũng được trang bị cả kính chống giọt bắn, cồn rửa tay, mấy cái khẩu trang y tế. Thấy thương chúng nó quá, trời nóng nực thế này ngồi thi với lỉnh kỉnh đồ như thế, chắc chắn không viết bài thoải mái được rồi, nhưng bây giờ an toàn tính mạng mới là quan trọng nhất”.
Ngồi đợi con bên ngoài phòng thi, chị Đào Thị Giàu (đường Trần Xuân Soạn, Q.7, TP.HCM) lo lắng khi con gái bước vào kỳ thi khi số ca bệnh Covid-19 ngày một tăng cao. Chị Giàu cho rằng mặc dù lo nhưng vẫn mong thi sớm vì càng kéo dài kỳ thi sẽ làm tâm lý bất an. Trước khi đến trường thi, chị trang bị cho con nước rửa tay, kính chống giọt bắn.

Rửa tay trước khi vào phòng thi, quy trình không thể thiếu trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay

Độc Lập

Ông Đỗ Hoài Nam (ngụ cư xá Thanh Đa, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết bất cứ cha mẹ nào cũng đều mong muốn con mình đi thi trong môi trường an toàn. Thời điểm này, mọi thứ đều khó khăn nên bản thân và con phải cố gắng nhiều hơn. Ông mong con bình tĩnh làm bài, không vướng bận nhiều về dịch bệnh khi ở trong phòng thi.
Còn cô Phạm Thị Bích Tuyền, giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1, TP.HCM), cho biết trong những ngày thi cử căng thẳng này chưa nghĩ đến chuyện học trò của mình làm bài tốt hay không, điểm cao hay thấp, mà điều cô luôn canh cánh trong lòng khi các con đi thi giữa mùa dịch là mong sao các con bình an vô sự trước đã. Chính vì vậy, không chỉ dặn dò các con, cô Tuyền còn thường xuyên liên hệ với phụ huynh thông qua hệ thống liên lạc điện tử của trường, nhắc phụ huynh chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn, đi lại hết sức cẩn thận, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch cùng con...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.