Theo dấu chân tình nguyện: Băng rừng, vượt suối để thắp sáng bản làng

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
15/07/2022 06:03 GMT+7

Các đoàn viên thanh niên ở Bình Định đi bộ hơn 9 km đường rừng để sửa đường, lắp điện mặt trời… cho đồng bào ở làng O2, xã Vĩnh Kim, H.Vĩnh Thạnh.

Càng khó càng thương bà con

Con đường độc đạo đến làng O2 dài khoảng 9 km, bắt đầu từ cây cầu treo dựng tạm bợ bằng tre và dây mây rồi đến những con dốc dài dựng đứng, vòng vèo dưới tán rừng. Người khỏe muốn đến được làng này trong điều kiện thời tiết bình thường phải mất 3 - 4 tiếng đi bộ đoạn đường dốc hơn 4 km, đoạn đường còn lại được thanh niên trong làng dùng xe máy “chuyên dụng” để chở phải mất thêm 1 tiếng đồng hồ. Nếu không có xe máy, đi bộ hết tuyến đường đến làng O2 phải mất nửa ngày.

Vì điều kiện đi lại quá khó khăn nên cuộc sống “tự cung, tự cấp” của bà con bị thiếu thốn, thua thiệt quá nhiều. Trước khi triển khai chiến dịch tình nguyện hè năm nay, Tỉnh đoàn Bình Định khảo sát để xác định nguyện vọng của bà con rồi lên kế hoạch phối hợp với Đoàn thanh niên Công ty cổ phần chăn nuôi CP chi nhánh Bình Định để hỗ trợ bà con.

Đường đến làng O2 bắt đầu bằng chiếc cầu tạm đầy nguy hiểm

HOÀNG TRỌNG

Từ ngày 2 - 9.7, đoàn tình nguyện gồm 50 đoàn viên thanh niên của Tỉnh đoàn Bình Định, Trung đoàn Cảnh sát cơ động nam Trung bộ, sinh viên các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh và Công ty cổ phần chăn nuôi CP… đã đến làng O2 để triển khai các công việc như: sửa chữa đường làng bị hư hỏng, giúp bà con thu hoạch mùa màng, sửa chữa trường mẫu giáo, xây dựng nhà vệ sinh công cộng, cắt tóc miễn phí, lắp đặt điện thắp sáng đường làng, tổ chức ôn tập hè cho học sinh…

Đến làng O2 đã khó, việc vận chuyển vật liệu, thiết bị, nhu yếu phẩm… để phục vụ cho chuyến tình nguyện lại càng khó. Trong ngày đầu tiên, các chiến sĩ cảnh sát cơ động đã cõng lương thực, thực phẩm cho cả đội tình nguyện và cùng với người dân mang 50 bộ thiết bị điện mặt trời đến làng O2. Hai ngày sau, các chiến sĩ lại mang theo cơm từ làng xuống chân núi để ăn trưa và sau đó mỗi người vác 25 kg xi măng quay lại làng. Nhờ vậy, 13 bao xi măng đã được vận chuyển đến làng để xây dựng nhà vệ sinh công cộng.

Sau hơn 1 tuần triển khai kế hoạch “thắp sáng bản làng”, 50 thiết bị điện mặt trời được lắp đặt trên các tuyến đường trong làng O2, giúp bà con đi lại trong đêm thuận lợi hơn. Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Định cũng tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con trong làng.

“Để đến được làng O2 phải vượt qua nhiều khó khăn, nhất là đường đi. Đến làng rồi, thấy bà con thiếu thốn nhiều quá nên anh em càng quyết tâm phải hoàn thành mục tiêu. Đồng bào ở đây cũng rất quý anh em, ngày nào cũng có người mang đến trại chúng tôi nào là rau rừng, măng, quả bí… để cải thiện bữa ăn. Bà con thường xuyên đến thăm hỏi để giúp đỡ nếu chúng tôi cần”, đại úy Phạm Hồng Nhật, Trung đoàn Cảnh sát cơ động nam Trung bộ, nói.

Sau 1 tuần tham gia công tác tình nguyện tại làng O2, nữ sinh Nguyễn Thị Hương (19 tuổi, sinh viên năm nhất ngành sư phạm tiếng Anh, Trường ĐH Quy Nhơn) cho biết bản thân đã được trải nghiệm rất nhiều điều mới mẻ. Trong chuyến tình nguyện này, các sinh viên sư phạm khác được phân công làm nhiệm vụ đến nhà vận động các em đến trường và tổ chức ôn tập hè cho các em. “Bà con ở đây còn khó khăn nhiều quá, các em học sinh càng đáng thương hơn vì thua thiệt quá nhiều so với học sinh miền xuôi. Lần sau, nếu có chuyến tình nguyện đến O2 em sẽ đăng ký để trở lại đây với các em”, Hương chia sẻ.

Lắp đặt thiết bị điện mặt trời để thắp sáng các tuyến đường làng O2

Bà con rất biết ơn các thanh niên

Ông Đinh Khích, Trưởng làng O2, cho biết người dân trong làng rất biết ơn các đoàn từ thiện đã đến đây, mang theo nhiều điều mới mẻ cho bà con. Đặc biệt, những năm qua, Tỉnh đoàn Bình Định và các đoàn từ thiện khác đã nhiều lần khảo sát, lắp đặt, sửa chữa đường ống dẫn nước sạch từ suối về làng và các thiết bị điện năng lượng mặt trời cho tất cả gia đình ở làng O2, giúp bà con có điện, nước để dùng.

“Mình và bà con làng O2 rất vui mừng, biết ơn vì các thanh niên năm nào cũng đến đây để giúp đỡ người dân. Nhờ các đoàn thanh niên tình nguyện của Tỉnh đoàn Bình Định mà bà con làng O2 có điện mặt trời để thắp sáng trong nhà và nghe đài, có điện thắp sáng ngoài đường để ban đêm đi lại được an toàn. Năm nay, các đoàn viên thanh niên còn sửa đường, xây dựng nhà vệ sinh… và tặng nhiều món quà ý nghĩa cho chúng tôi”, ông Khích nói.

Anh Hà Duy Trung, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, cho biết trong chiến dịch tình nguyện hè năm nay, Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức 5 đội thanh niên tình nguyện chuyên ngành cấp tỉnh với 115 cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ trẻ và sinh viên các trường trên địa bàn tỉnh thực hiện các công trình, phần việc thanh niên hỗ trợ tại các bản làng xa xôi, đặc biệt khó khăn. Các đội thanh niên tình nguyện chuyên ngành sẽ tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, xây dựng nhà vệ sinh trường học, mở rộng đường dân sinh, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, làm mới sân bóng chuyền; tổ chức các diễn đàn tuyên truyền pháp luật trong thanh thiếu nhi, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng...

“Tổ chức hoạt động tình nguyện ở các bản làng xa xôi, khó khăn như làng O2 sẽ giúp các đoàn viên thanh niên có thêm nhiều trải nghiệm hết sức ý nghĩa. Qua đó phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên, có thể đi bất kỳ đâu, đảm nhận bất cứ công trình, phần việc gì để tạo dấu ấn trong lòng nhân dân và xã hội. Đội tình nguyện làng O2 đã hoàn thành được hết các nhiệm vụ được giao, để lại dấu ấn rất tốt trong lòng đồng bào ở đây”, anh Trung nói.

Bà con làng O2 quyết tâm giữ rừng

Ông Đinh Khư, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Kim, H.Vĩnh Thạnh, cho biết làng O2 hiện có 48 hộ đồng bào Ba Na (200 nhân khẩu) sinh sống. Do làng ở trên núi cao, đường đi lại hiểm trở nên cuộc sống đồng bào rất khó khăn, chủ yếu “tự cung, tự cấp” bằng các nghề trồng lúa nước, lúa rẫy, trồng đậu đỗ, chăn nuôi trâu bò, heo, gà… Trong làng có 1 lớp mẫu giáo do 1 cô đứng lớp và các lớp tiểu học dạy ghép do 3 thầy giáo đứng lớp.

“Làng O2 trước kia là trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh… thời kháng chiến. Bây giờ do tập quán canh tác nên đồng bào không muốn dời làng đi nơi khác. Bà con O2 luôn có ý thức giữ đất, giữ rừng”, ông Khư nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.