The Voice - Vietnam Idol: Cuộc chiến gay cấn

02/09/2012 21:25 GMT+7

(TNO) The Voice - Giọng hát Việt toan tính soán ngôi Vietnam Idol - Thần tượng âm nhạc Việt, một cuộc chiến đầy gay cấn.

(TNO) The Voice - Giọng hát Việt đã có khởi đầu hoành tráng nhưng rồi cũng lâm vào điều tiếng. Trong khi đó, Vietnam Idol - Thần tượng âm nhạc Việt vẫn trung thành với món “đặc sản” thảm họa âm nhạc và những tình huống chết cười. Chương trình nào sẽ ăn khách hơn?

Khi “tân binh” muốn soán ngôi

Mặc dù format (định dạng) chương trình khác nhau nhưng The VoiceVietnam Idol không tránh khỏi việc bị mang lên “bàn cân” khi đều đi tìm kiếm những tài năng ca hát.

Lên sóng trước Vietnam Idol, The Voice - Giọng hát Việt bỗng trở thành hiện tượng chỉ sau tập đầu tiên phát sóng, trước hết là nhờ định dạng hoàn toàn mới mẻ so với các cuộc thi ca hát khác.

Từ việc huấn luyện viên (HLV) ngồi xoay mặt với thí sinh cho đến chuyện thí sinh được chọn lựa, được “chiêu dụ”, được nhận những lời nhận xét hoa mỹ nhất… Giọng hát Việt như món ăn mới lạ, hấp dẫn cho khán giả giữa một bàn tiệc đầy ắp những món “na ná nhau”.


Xoay ghế để chọn thí sinh là một trong những yếu tố lạ, hấp dẫn của Giọng hát Việt - Ảnh: BTC cung cấp

Trong khi đó, dù đã trải qua ba mùa giải khá thành công, đặc biệt là mùa giải năm 2010 với chiến thắng của Uyên Linh, Vietnam Idol 2012 lại bị đánh giá là có khởi đầu khá nhạt khi trung thành với “đặc sản” thảm họa chỉ để “cười một lần rồi quên”.

Thậm chí, nhiều người còn nghi ngờ rằng Vietnam Idol sẽ khó tìm được những “hiện tượng” như các mùa giải trước, khi những “tài năng âm nhạc” đã nhanh chóng bị Giọng hát Việt nẫng tay trên.

Rõ ràng, việc lên sóng sau Giọng hát Việt đã trở thành một yếu tố gây bất lợi cho Vietnam Idol. Khi “cơn sốt The Voice” vẫn còn chưa kịp nguội, người ta dễ dàng so sánh để rồi quay lưng lại với cái cũ, tìm đến những cái mới hơn.


Diễm My và Xuân Nghi trong vòng Đối đầu chương trình Giọng hát Việt - Ảnh: BTC cung cấp
 

Tuy nhiên, để đánh giá thành bại của một chương trình mà chỉ dựa vào bước khởi đầu e rằng còn quá sớm. Bằng chứng là sau những tiếng tung hô ban đầu, Giọng hát Việt liên tục vướng vào những lùm xùm. Đầu tiên là việc các thí sinh hát tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt, kế đó là chuyện các HLV bị nghi ngờ “khả năng” hướng dẫn…

Đặc biệt, phương châm “giọng hát quan trọng hơn ngoại hình” từng được thể hiện rất tốt ở vòng Thử giọng giấu mặt dường như cũng không còn được duy trì ở vòng Đối đầu khi các HLV thường chọn người có ngoại hình sáng sân khấu và có nhiều fan hơn là những thí sinh có giọng hát tốt.

Trong khi đó, Vietnam Idol đang dần lấy lại thế cân bằng bởi sự mộc mạc của thí sinh: một Tào Diệu Thanh hát theo bản năng, một Nguyễn Thị Bảo Trâm khi hát không dám mở mắt, một Ya Suy người dân tộc Chu Ru mộc mạc...


Thí sinh Nguyễn Thị Bảo Trâm nhận vé vàng của Vietnam Idol 2012 - Ảnh: BTC cung cấp

Sự mộc mạc, tự nhiên của các thí sinh thuở ban đầu có khi lại khiến người xem cảm thấy thú vị và gần gũi hơn là vừa bắt đầu đã gọn gàng, chỉn chu nhưng lại thiếu sự hồn nhiên.

Rõ ràng, khởi đầu hoành tráng chưa chắc đã làm nên một chương trình thành công mỹ mãn và việc một “tân binh” muốn soán ngôi “cựu binh” không phải là chuyện dễ dàng.

Cuộc chiến ở xứ người

Không chỉ riêng Việt Nam, cuộc chiến giữa The Voice và Idol đã diễn ra quyết liệt ở nhiều nước. Đặc biệt là tại Mỹ.

Ra mắt lần đầu trên đài NBC vào năm 2011, The Voice đã đánh bại chương trình Dancing with the Stars và tập phim ăn khách Glee phát sóng cùng thời điểm để trở thành chương trình có nhiều người xem nhất trong buổi tối đó với 11,8 triệu người xem.

Ở mùa giải thứ hai diễn ra vào đầu năm nay, The Voice đã vươn lên đánh bại American Idol với “tỉ số” cách biệt 600.000 lượt xem tập đầu tiên. Đây là điều rất đáng tự hào cho một “tân binh” trước một đối thủ 11 năm tuổi như American Idol.

 
Dàn giám khảo The Voice (phiên bản Mỹ) - Ảnh: THR

Trang Hollywood Reporter đã có bài phân tích khá tỉ mỉ về cuộc đua giữa hai “ông lớn” này. Theo đó, The Voice gây ấn tượng với người xem bởi định dạng hoàn toàn mới mẻ so với các cuộc thi tìm kiếm tài năng khác (trong đó có American Idol), đặc biệt là ở vòng Thử giọng giấu mặt.

“Với tiêu chí giọng hát cao hơn ngoại hình, The Voice đã đánh trúng vào tâm lý của khán giả và đặc biệt là những người hát hay nhưng vẫn tự ti về diện mạo của mình. Ở vòng giấu mặt, người xem còn được chứng kiến cảnh HLV mời gọi, dùng mọi chiêu trò để thu hút thí sinh: "Hãy chọn tôi", "Hãy về với tôi", "Yêu tôi này"… thay vì là những lời nhận xét chua cay, tàn nhẫn. Đó là điều mà chưa có chương trình tìm kiếm tài năng nào có được”, Michele Amabile Angermiller của Hollywood Reporter phân tích.

Tuy nhiên, sự mới mẻ ban đầu của The Voice vẫn chưa thể đánh gục hoàn toàn trước sự dày dặn của American Idol. Bằng chứng là tập chung kết của American Idol 2012 thu hút được 19 triệu khán giả trong khi The Voice chỉ có 10,9 triệu người xem.

Một yếu tố không kém phần quan trọng ở các cuộc thi chính là thành bại của thí sinh thắng cuộc. Điều đó American Idol đã làm khá tốt khi hầu như các quán quân đều tạo thành tích tốt khi bước ra khỏi cuộc thi, gần đây nhất là Scotty McCreery (mùa giải 2011) và Phillip Phillips (mùa giải 2012).

Trong khi đó, người chiến thắng The Voice mùa giải đầu tiên là Javier Colon cho đến Jermaine Paul, người chiến thắng mùa giải thứ hai, đều không được nhắc đến nhiều và lượng album tiêu thụ được chỉ dừng lại ở vài chục ngàn bản.


Quán quân Amrican Idol 2012 Phillip Phillips - Ảnh: Reuters

Cuộc chiến giữa các chương trình tìm kiếm tài năng dường như chưa bao giờ dừng lại.

Nếu The Voice của Mỹ chi tiền “khủng” để mời bộ tứ quyền lực Christina Aguilera, Cee Lo Green, Adam Levine và Blake Shel thì The Voice Việt Nam cũng khá mạnh tay trong việc rút hầu bao mời Mr Đàm, Thu Minh, Hồ Ngọc Hà, Trần Lập vào ghế nóng.

American Idol chưa bao giờ ngã mũ chào thua khi đang tiếp tục đổi mới với dàn giám khảo trẻ trung thì Vietnam Idol cũng thu hút không kém với sự xuất hiện của Mỹ Tâm.

Cuộc chiến vẫn đang tiếp tục và chắc chắn sẽ không thể thiếu những chiêu trò và scandal để lôi kéo khán giả…

Thiên Hương

>> Thí sinh The Voice đua nhau chạy sô
>> Đàm Vĩnh Hưng "đánh lẻ" với thí sinh The Voice
>> Tập 2 vòng Đối đầu The Voice: Hé lộ những “chiến binh khủng
>> Vòng Đối đầu - The Voice: “Căng” như đấu võ đài
>> The Voice phiên bản Mỹ thêm chiêu “giật” thí sinh
>> Nơi tập luyện sang trọng của thí sinh "The Voice
>> Nổi đóa vì "The Voice Việt Nam
>> Đội mưa đội gió vì... The Voice
>> Vietnam Idol 2012: Đến tận nhà thí sinh trao vé vàng
>> Vietnam Idol 2012: Chờ sự bùng nổ ở tập 3
>> Vietnam Idol 2012 chưa nóng
>> Thí sinh Vietnam Idol chê Mỹ Tâm, khen Quang Dũng
>> Nhiều bất ngờ ở tập đầu tiên Vietnam Idol 2012
>> Hé lộ chi tiết tập đầu tiên của Vietnam Idol 2012
>> Phát sóng Vietnam Idol 2012
>> Gặp “người quen” ở Vietnam Idol
>> Mệt nhoài tìm chiếc vé vàng của Vietnam Idol 2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.