Thế trận trong lòng dân

19/08/2015 09:12 GMT+7

Bên cạnh sự mưu trí của các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm, nhiều vụ trọng án sẽ khó được đưa ra ánh sáng nếu không có sự hỗ trợ đặc biệt của người dân.

Bên cạnh sự mưu trí của các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm, nhiều vụ trọng án sẽ khó được đưa ra ánh sáng nếu không có sự hỗ trợ đặc biệt của người dân.

Thế trận trong lòng dânLê Thanh Hùng trước vành móng ngựa - Ảnh: Hoàng Sơn
Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 7.8 tại thị trấn Khe Sanh (H.Hướng Hóa) đã xảy ra vụ án tại DNTN Hòa Tý (chuyên bán vật liệu xây dựng, địa chỉ khối 4, TT.Khe Sanh) gây ra cái chết của chị Hồ Thị Tý (35 tuổi) và ông Nguyễn Văn Sắt (hơn 80 tuổi, bố chồng chị Tý). Theo đại tá Trần Đức Việt, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Quảng Trị) sau khi lên hiện trường, ông đã huy động tàon bộ lực lượng cùng với Văn phòng cơ quan CSĐT, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Phòng Kỹ thuật hình sự để phối hợp với Công an H.Hướng Hóa bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét. “Nhận định nghi phạm chưa thể đi xa, với tinh thần khẩn trương, tôi đã tiếp tục điều lực lượng thuộc Phòng CSGT, Phòng cảnh sát bảo vệ cơ động, Phòng CSQLHC về TTXH phối hợp với Công an H.Đắkrông, chốt chặn tại tất cả các ngả đường (QL 9, đường Hồ Chí Minh nhánh đông, đường Hồ Chí Minh nhánh tây, đường vào 7 xã vùng Lìa...), yêu cầu tạm giữ những đối tượng đáng ngờ, bất kể đối tượng di chuyển bằng phương tiện gì. Sợ nghi phạm trốn qua Lào, tôi cũng trực tiếp điện cho lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Trị, nhờ bên ấy triển khai biện pháp ngăn chặn tại tất cả các đồn biên phòng khu vực biên giới Việt Lào...”, đại tá Việt nói. Theo đại tá Nguyễn Bá Ngọc, Chánh Văn phòng cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Quảng Trị): “Cái hay ở chỗ, dù đông vậy nhưng anh em vẫn phối hợp nhịp nhàng, ai vào việc nấy: từ khám nghiệm hiện trường, vận động quần chúng tố giác tội phạm, bảo vệ nhân chứng, lập chốt vây nghi phạm, giữ gìn trật tự...”.
Hai tiếng sau khi thảm án xảy ra, tình hình vẫn căng như dây đàn, phòng họp của chỉ huy ban chuyên án nóng ran vì những đề xuất nghiệp vụ tiếp theo thì thông tin về 1 đối tượng đáng ngờ tên Hồ Chí Bảo (25 tuổi, trú xã Hải Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình) xuất hiện tại BV Đa khoa H.Hướng Hóa đã làm tất cả những người trong phòng này phải đứng bật cả dậy. Dù bất ngờ trước sự xuất hiện nhóm công an vây quanh mình, Bảo trấn tỉnh rất nhanh và trả lời các câu hỏi của các điều tra viên rằng vết thương ở tay là do ngã xe máy. “Chỉ 2 giờ sau khi gây án mà dám vào BV cách hiện trường không xa để khâu vết thương chứng tỏ Bảo cũng thuộc loại thần kinh thép. Chính vì thế, ban đầu Bảo chối tội rất rành rọt và nghi phạm tin rằng mình đã ra tay gọn ghẽ, không để lại dấu vết”, đại tá Ngọc nhận định.
Tuy vậy, ý chí của Bảo đã bị bẻ gãy khi lực lượng công an phát hiện trong cốp xe của N. (bạn gái Bảo, đi cùng y vào BV) nhiều xấp tiền có dính máu. Đặc biệt, lục soát trên người nghi phạm, công an còn tìm thấy 2 sợi dây chuyền bằng vàng và 1 CMND của nạn nhân Hồ Thị Tý. “Có thể trong lúc vơ vét tài sản ở hiện trường, nghi phạm đã không để ý vào nhét luôn cả giấy CMND này vào người. Đến lúc này (khoảng gần 18 giờ ngày 7.8) thì Bảo mềm người, hỏi gì khai đó”, đại tá Ngọc kể.
Đại tá Vũ Chiến Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đánh giá cao sự đóng góp của quần chúng trong việc tố giác tội phạm, đặc biệt là thông tin quý giá mà các y bác sĩ của BV Đa khoa H.Hướng Hóa đã cung cấp.
“Câu” sát thủ bằng… tin nhắn
Nhắc đến Lê Thanh Hùng (19 tuổi, trú tại xã Tam Thành, H.Phú Ninh, Quảng Nam) nghi phạm ra tay sát hại một người bạn để cướp tài sản vào đêm 23.5, đại úy Lương Quốc Nghĩa (Đội phó Đội 6, Phòng CSĐTTP về TTXH - PC 45 Công an tỉnh Quảng Nam) nhận định ngắn gọn: “Hắn quả là một tên sát thủ máu lạnh, khi gây án thì tàn độc còn sau khi gây án vẫn bình thản đến mức có thể “cày” game đến sáng”. Đại úy Nghĩa kể, nạn nhân trong vụ án là Nguyễn Ca (20 tuổi, cùng trú xã Tam Thành) được người dân phát hiện gục trên vũng máu do bị đâm hàng loạt nhát dao vào người. Tài sản của Ca bị mất gồm 1 chiếc xe máy, 1 ĐTDĐ và ví da cùng giấy tờ tùy thân. Hiện trường vụ án lại nằm ở tuyến đường bê tông liên xã qua địa phương, giữa đồng không mông quạnh nên việc lần tìm dấu vết hung thủ cực kỳ khó khăn.
Nhờ sự nhận diện của quần chúng, công an mời một nam thanh niên tình nghi lên làm việc. “Sau này, chúng tôi mới thấy vụ án này có nhiều trùng hợp lạ kỳ. Bởi người được mời cũng mang trang phục, đi xe máy giống y hệt với hung thủ Lê Thanh Hùng hôm gây án. Nhưng anh ta lại là người đã đưa nạn nhân đi cấp cứu”, đại úy Nghĩa kể.
Sau khi gây ra vụ án, đêm 23.5, Hùng đón taxi đến một tiệm cầm đồ tại TP.Tam Kỳ để cầm chiếc xe máy lấy 10 triệu đồng rồi cùng người yêu đi chơi. “Cày” game đến sáng, Hùng mua 1 chiếc xe máy cũ, mua 1 ĐTDĐ cho cô người yêu. Đến chiều 24.5, hắn còn “tỉnh queo” rủ đám bạn bè bất hảo đi biển chơi trước khi lên đường trốn chạy vào sáng 25.5. “Xác định được nghi phạm, Phòng PC45 lập tức cử trinh sát lên đường vào TP.HCM lần theo dấu vết của Hùng. Do Hùng rất ranh ma và lẩn tránh liên tục, trong khi địa bàn TP.HCM quá rộng, nên khi xác định được khu vực Hùng ẩn náu thì cũng là lúc hắn lên đường về Tam Kỳ để tìm nơi lẩn trốn mới”, một cán bộ PC45 cho biết thêm. Trong lúc trốn chạy, Hùng liên tục nhắn tin với nhóm bạn và lên Facebook để theo dõi tình hình về vụ án mạng. “Triệu tập được nhóm bạn của Hùng, chúng tôi kiểm soát và nghiên cứu rất kỹ cách thức sử dụng điện thoại của từng người để nhắn tin với hắn. Qua đó, vừa cầm chân để nhóm “chiến hữu” này không thể tiết lộ thông tin cho Hùng cũng như triển khai các biện pháp câu nhử. Sau đó không lâu, chúng tôi biết được Hùng sẽ trở về Tam Kỳ”, vị cán bộ kể trên nói tiếp. Còn đại úy Nghĩa cho biết thêm, khi nhắn tin với “bạn”, Hùng kể là tại TP.HCM hắn rất buồn và nhớ người yêu, rồi Hùng nói sẽ về để đưa cô bồ đi Đà Nẵng chơi...
Là một kẻ giết người không gờm tay cộng với sự ma mãnh, Hùng đã xuống một điểm khác cách nơi mà Hùng thông báo với bạn gần cả 1 km để tránh truy xét. Nhưng Hùng không thể ngờ các trinh sát đã theo hắn từ TP.HCM về Quảng Nam cũng như các đơn vị tại chỗ đã đón lõng. Khi vừa xuống xe, Hùng bị bắt lập tức nên rất bất ngờ. Xét thấy hành vi giết người quá dã man, không thể cải tạo do vậy tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 15.8 vừa qua, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt Hùng mức án tử hình về tội giết người, cướp tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.